From: Dinh Hung
Sent: Wednesday, June 13, 2007 11:54 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Chuyen muc Go roi
Chị Diệp thân mến!
Đã 35 tuổi, gần 10 năm chung sống trong một gia đình mà tôi nghĩ là đã rất tuyệt, là giấc mơ của nhiều người: một người chồng rất mực yêu thương chị; một đứa con gái chuẩn bị vào tuổi đến trường. Thế mà đọc tâm sự của chị, tôi thấy vẫn còn nhiều băn khoăn đến thế.
Phải đứng trong vị trí của chị, sống trong cuộc sống gia đình như chị, người ta mới có thể hiểu được những gì chị đang “chịu đựng”, thậm chí là “cam chịu”. Nhưng khách quan mà nói, ai đó cũng có thể sớm kết luận: chị đang tự lừa dối chính bản thân mình, chị đang tìm cách thoái thác nhiệm vụ, trách nhiệm của một người vợ, một người mẹ.
Cuộc sống sẽ diễn ra như thế nào nếu chị tiếp tục sống như 9 năm trước. Chị sẽ tiếp tục có tâm sự như thế này và dần dần sự vô cảm càng tăng lên. Chồng chị sẽ có thể không tiếp tục chịu đựng được nữa, thường xuyên về nhà muộn, đàn đúm với bạn bè, hoặc tìm kiếm một người khác để tâm sự… Hoặc suốt ngày dày vò, hủy hoại bản thân vì đã không làm cho chị cảm thấy hạnh phúc. Con gái của chị sẽ lớn lên trong gia đình mà thiếu đi không khí hạnh phúc, thiếu đi sự yêu thương của cả cha và mẹ…
Hay nếu tôi cùng chị đặt ra một giả thiết khác: chị sẵn sàng rời bỏ những gì mình và anh ấy cùng nhau xây dựng để đi tìm một hạnh phúc khác, tìm lại giấc mơ mà trước đây chị chưa có điều kiện được thực hiện nó. Liệu chị có vấp phải những gì của ngày hôm nay không? Hoặc có thể là chị sẽ thất vọng vì giấc mơ đó quá xa vời hay không như chị tưởng? Cũng nhiều vấn đề quá đúng không chị?
“Cải tạo hoàn cảnh”, tôi nghĩ đến điều đó khi đọc tâm sự của chị. 9 năm qua, chị đã rất cố gắng để tạo dựng cuộc sống gia đình. Tôi nghĩ chị nên tiếp tục làm điều đó, cố gắng nhiều hơn nữa. Thực sự rất khó để thay đổi, nhưng không có nghĩa là không thể làm được.
Trong chuyện chăn gối, tôi có cảm giác như vợ chồng chị chưa thực sự hiểu nhau. Chị có thể tham khảo thêm một vài cuốn sách viết về vấn đề này hoặc tìm những phương thức mới để thay đổi đời sống tình dục của vợ chồng. Chị có thể trao đổi trực tiếp với anh ấy, nói cho anh ấy biết những suy nghĩ, những mong muốn của chị trong chuyện chăn gối. Cả hai cùng tìm cách chị ạ. Tôi thiết nghĩ, giải quyết được vấn đề tình dục nhiều khi lại là một liều thuốc tốt cho quan hệ của vợ chồng chị. Và tôi đã thấy, chị cũng đang rất muốn thay đổi điều đó đấy thôi.
Dành tình thương yêu nhiều hơn cho con gái nữa chị ạ. Có lần tôi đứng trước Bệnh viện Nhi, nơi có rất nhiều cháu bé bị dị tật, bị chấn thương, tôi đã rất xúc động. Tôi càng hiểu mình cần chăm sóc, yêu thương đứa con bé bỏng của mình nhiều hơn như thế nào. Và biết đâu, sau những chuyện đó, chị lại mong muốn có được một em bé nữa chào đời.
Đừng tự ám thị mình bằng những ý nghĩ như: vợ chồng mình sống không hạnh phúc, hình như mình đang cố gắng làm tròn bổn phận, anh ấy không như người trong giấc mơ của mình… Như thế, chị sẽ càng lún sâu vào tâm trạng nhiều hơn.
Chị cũng có thể nhờ đến một chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn tình cảm gia đình nếu cảm thấy khó khăn.
Gia đình - tổ ấm quan trọng lắm chị ạ.
Chúc chị sớm lấy lại tinh thần và xây dựng một gia đình hạnh phúc.