Biết người bạn hàng xóm A Đinh bị liệt chân muốn đi học, Y Juyên, 7 tuổi, hàng ngày cõng hoặc đẩy xe lăn đưa cậu đến trường.
ScotlandTừ một ngôi nhà tranh không mái, không cửa, ông Stuart Grant đã biến thành một không gian đậm chất cổ tích, giống hệt nhà của nhân vật chính trong The Hobbit.
Hà NộiNăm 2010, vì trượt đại học Nguyễn Bá Phước đi học nấu ăn, bén duyên với ẩm thực Nhật nên ba năm sau quyết định đi du học ở xứ Phù Tang.
Hà NộiThomas Kellenberger bước vào nhà riêng Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam với đôi chân trần, chiếc quần rách gấu, hôm 22/3.
Thời thơ ấu, ước mơ của Mỹ Dung là được ngắm tuyết rơi, ngắm sao đêm giữa sa mạc, ngắm tháp Eiffel lúc lên đèn... và học là cách duy nhất để thực hiện chúng.
Chỉ mất vài phút, anh Nguyễn Huy Phong và chiếc xe đạp gấp nhỏ gọn đã lách ra khỏi đám kẹt xe, bỏ lại đám đông đứng phơi mình trong nắng hè chói chang.
Để tạo bất ngờ cho nhà gái, Dương Quốc Hưng, 30 tuổi, dùng 12 chiếc xe container thắt nơ đỏ, vượt 80 km về Bến Tre đón dâu, hôm 17/6.
TP HCMBỏ nhà đi bụi từ năm 9 tuổi, vào tù ra trại "như cơm bữa" đến khi gặp người thầy trong nhà mở dành cho trẻ đường phố, Phùng Ngọc Phong bừng tỉnh ngộ.
TP HCMBà Dung, 68 tuổi, chủ quán cơm ở phường 5, quận 3 đã cưu mang nhiều người khó khăn, cho sinh viên ăn, ở miễn phí suốt những năm đại học.
Hải PhòngTừ ngày học chung lớp 2 với Anh Đức, Tuấn Khang tự nhận trách nhiệm đưa, đón bạn đến trường mỗi ngày.
TP HCMMười năm trước, bà Bé Hai đón thằng cu Khang trên vỉa hè, đưa về nuôi. Mười năm sau, bà lại tất tả ngược xuôi, vay mượn, tìm cách giữ cháu trước bệnh ung thư.
Sau bữa tối, Hồng Loan dùng tay móc họng, lấy ra toàn bộ số thức ăn đưa vào dạ dày vì sợ "để lâu sẽ tiêu hóa mất và làm tăng cân".
TP HCMTừ ngày bị bỏng toàn thân vì chồng cũ, Ngân xác định ở vậy nuôi hai con, nhưng tình yêu của anh Minh, người đồng cảnh, khiến chị thay đổi.
Chị Hoàng Xuân Vân Anh và con gái Hoàng Ngọc Ngân Châu (7 tuổi) dành kỳ nghỉ hè năm nay để tham dự giải VM Quy Nhơn.
Khi Covid-19 bùng phát, mạng xã hội Trung Quốc bắt đầu xuất hiện các hội nhóm ưa thích lối sống tiết kiệm, trong đó nổi bật nhất là nhóm "Tiết kiệm điên cuồng".
MỹNguyễn Thị Liên Hằng, 47 tuổi, người đầu tiên lập bộ môn Việt Nam học tại Đại học Columbia vì muốn tạo cầu nối giữa Việt Nam và thế giới.
TP HCMKhi đón đứa bé 5 tháng tuổi Lê Hoàng Phong từ tay anh công an, bà Hạnh chỉ biết cha mẹ cậu bé đều đã mất, cũng chẳng rõ tung tích người thân.
"Sao mẹ luôn so sánh con với người khác? Con có gì không bằng họ?", Thục Anh hét lớn, bỏ lên phòng khi bị mẹ chì chiết vì rơi khỏi top 5 của lớp.
Nghệ AnĐang ngồi trên xe máy của chồng đến viện, chị Xồng Y Bi đột nhiên trở dạ trên đèo Noọng Dẻ, buộc phải dừng lại ở ven đường, chiều 5/6.
TP HCMBảy năm trước, Trần Băng kết hôn với một người đàn ông Nhật và trải qua ba năm hôn nhân bế tắc bởi trong sâu thẳm, cô chỉ thích phụ nữ.