Tròn 2 tuổi bé Nguyễn Quốc Huy nặng 12 kg, đã có thể đi lại, chạy nhảy vững chãi trên chiếc chân giả.
Đã có thể đứng chựng được, cậu bé Nguyễn Quốc Huy dần quen với việc tập đi bằng chân giả, không còn tỏ ra bất hợp tác như khi mới lắp chân.
Đưa bố con cậu bé văng khỏi bụng mẹ về tới quê An Giang sau gần một tháng chiến đấu với cái chết, bác tài xế xe cấp cứu lặng người khi người cha quẳng cây nạng rồi lao tới ôm bàn thờ vợ khóc nức nở.
Mất một chân khi văng khỏi bụng mẹ trong tai nạn giao thông, đứa trẻ sơ sinh vượt qua những ngày cận kề cái chết để lớn thành bé Nguyễn Quốc Huy 11 tháng tuổi.
Tập những bước đi đầu tiên với chiếc chân giả, cậu bé Nguyễn Quốc Huy khóc đau đớn không chịu hợp tác với bác sĩ.
Tính mạng bé sơ sinh văng khỏi bụng mẹ sau tai nạn giao thông, bé trai bị đâm xuyên não, hai anh em bị kẻ tâm thần đâm nhiều nhát... trong tay thần chết nếu không có quy trình báo động đỏ của Bệnh viện Nhi đồng 1.
Đã được nửa tuổi kể từ khi mẹ gặp tai nạn trên đường đến viện sinh khiến con văng ra khỏi bụng, bé Nguyễn Quốc Huy nay nặng hơn 7 kg, phát triển đúng chuẩn một đứa trẻ bình thường.
Cậu bé chỏi chân phải cụt đến đầu gối xuống manh chiếu, ỳ ạch, nhăn mặt cố lẫy người sang bên. Trầy trật một lúc, cháu lật cái vèo lên, ngẩng mặt vẻ tự hào.
Chiều 11/11, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã gửi thư khen ngợi và biểu dương tập thể bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 vì những nỗ lực cứu bệnh nhi.
Chứng kiến bé trai văng khỏi bụng thai phụ khi bị xe bồn cán, anh Hải lập tức bế cháu bé chạy vào bệnh viện gần đấy cấp cứu.