"Tôi được biết đến nay sức khỏe của cháu Nguyễn Quốc Huy, nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông thương tâm bị văng khỏi bụng mẹ với một chân bị đứt lìa, đã ổn định. Thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, tôi gửi lời khen ngợi và biểu dương tới tập thể y, bác sỹ Khoa Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 trong suốt 17 ngày qua", thư viết.
Bộ trưởng Y tế cho rằng những nỗ lực và thành tích của bệnh viện là niềm tự hào và trân trọng, thể hiện đạo đức và tinh thần trách nhiệm của người thầy thuốc tận tâm với nghề, hết lòng thương yêu chăm sóc người bệnh.
![be-so-sinh-vang-khoi-bung-me-1181-141569](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2014/11/11/be-so-sinh-vang-khoi-bung-me-1181-1415698084.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=WQemNbhkc7SDHKulQKgfwQ)
Sức khỏe bé trai ổn định sau 18 ngày được cứu chữa. Ảnh: Thiên Chương
Theo các bác sĩ khoa Hồi sức Sơ sinh Bệnh viện Nhi Đồng 1, kết quả siêu âm tim và các chức năng tai mũi họng, tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa của bé đều ổn định. Bé Quốc Huy bú tốt và vẫn được theo dõi vết thương ở phần chân bị cắt bỏ.
Bé Nguyễn Quốc Huy, 18 ngày tuổi, bị văng khỏi bụng mẹ do tai nạn giao thông được xem là trường hợp tổn thương ở trẻ sơ sinh hy hữu nhất.
Ngày 25/10, anh Nguyễn Văn Nam ở Thoại Sơn, An Giang chở vợ đi sinh bằng xe máy thì va quẹt với xe bồn đi cùng chiều. Tai nạn khiến chị Ngọc chết tại chỗ, bé trai trong bụng văng ra ngoài và anh Nam cũng mất cẳng chân trong tai nạn. Bé trai được chuyển đến bệnh viện địa phương trước khi chuyển về TP HCM.
Thiên Chương