HLV Joachim Loew của Đức tỏ ý đề cao đối thủ trước cuộc đại chiến ở bán kết World Cup 2010 tối thứ tư.
Lần đầu dự sân khấu lớn của bóng đá thế giới, các cầu thủ này đã vượt qua rào cản tâm lý để làm ngỡ ngàng tất cả bằng đóng góp to lớn vào kết quả thi đấu của đội nhà. Ảnh trên AFP.
>Những số 10 gây thất vọng lớn tại World Cup 2010
Chính huyền thoại Franz Beckenbauer cũng thừa nhận lợi ích từ chính sách trọng dụng các tài năng không mang dòng máu Đức thuần chủng đến hành trình ấn tượng vừa qua của đội nhà ở Nam Phi.
Trước cơ hội vào chung kết World Cup lần đầu sau nhiều năm trắng tay, đại diện Nam Mỹ quyết vượt khó để chinh phục thử thách. HLV Van Marwijk của Hà Lan cũng không cho phép học trò phấn khích quá sau chiến thắng trước Brazil.
Đích thân HLV Joachim Loew đã công khai phân tích sơ đồ cũng như triết lý thi đấu của đội tuyển Đức ở World Cup 2010.
Càng vào sâu, thầy trò HLV Joachim Loew càng chơi thuyết phục và hiện được xem như ứng viên số một cho ngôi vô địch World Cup năm nay.
"Cậu bé vàng" bảo vệ lối chơi mà ông tôn thờ và áp dụng cho tuyển Argentina, nhưng đồng thời thừa nhận nỗi đau quá lớn khi đội nhà thảm bại dưới tay Đức và bị loại trước ngưỡng cửa bán kết World Cup hôm qua.
Không cần chơi bạo lực hay tiểu xảo, các học trò của Joachim Loew vẫn khiến Lionel Messi có mà như không tại tứ kết World Cup 2010 hôm qua.
Tiền đạo David Villa một lần nữa ghi bàn quyết định, hạ Paraguay để đưa Tây Ban Nha lần đầu tiên vào bán kết World Cup, nơi họ sẽ tái ngộ bại tướng ở trận chung kết Euro 2008.
Bằng thứ bóng đá khoa học nhưng không hề thiếu lửa, "cỗ xe tăng" đã áp đảo hoàn toàn siêu sao Lionel Messi và đồng đội để giành chiến thắng 4-0 đáng kinh ngạc nhưng thuyết phục.
Trái với quá khứ xưa cũ, thành tích đối đầu trong thời gian đây của Argentina tốt hơn Đức.
Một Argentina mê đắm và bốc lửa đụng độ một Đức lạnh lùng và khoa học, tại tứ kết World Cup tối nay. Và chiến thắng thuộc về ai đi chăng nữa đều xứng đáng với những gì họ đã thể hiện.
Bất kể đội thắng trong trận tứ kết hôm nay là ai, Paraguay hoặc Tây Ban Nha đều sẽ mở ra một mốc son mới cho trong lịch sử bóng đá nước họ.
Bàn mở tỷ số sớm của Brazil và một chút may mắn là chất xúc tác giúp Hà Lan trở lại thành công với lối chơi tấn công tổng lực truyền thống để đảo ngược tình thế giành thắng lợi 2-1 trong trận tứ kết World Cup tối thứ sáu.
Đại diện châu Phi có thể mất ba cầu thủ trụ cột là Andre Ayew, Jonathan Mensah và tiền vệ Kevin-Prince Boateng.
Lối chơi từng làm nên thương hiệu của bóng đá Hà Lan bị Bert van Marwijk gạt bỏ khi dẫn dắt đội nhà dự World Cup 2010.
Cả hai đều đang thành công nhờ lối chơi thực dụng. Trận quyết đấu ở tứ kết World Cup hôm nay sẽ cho họ một đáp án tương đối chuẩn xác về tính đúng sai của sự lựa chọn đấu pháp theo hướng khác với truyền thống.
Đều chưa một lần lọt vào tứ kết trong nhiều giải trước, cả hai đội sẽ quyết tâm để ghi dấu ấn trong lần gặp nhau đầu tiên hôm nay.
Nổi bật trong danh sách 11 cầu thủ do trang tin bóng đá Goal lựa chọn là hai ngôi sao tấn công mới của đội tuyển Đức, Thomas Mueller và Mesut Oezil.
Gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự phản công của Bồ Đào Nha, nhưng khoảnh khắc lóe sáng của David Villa đã đem lại bàn thắng duy nhất giúp Tây Ban Nha vượt qua người hàng xóm, vào tứ kết gặp Paraguay.