Từ những năm 1970, Hà Lan đã nổi lên như một thế lực của bóng đá thế giới với trường phái bóng đá tổng lực mà cha đẻ là HLV huyền thoại Rinus Michel. Theo cách chơi ấy, mọi cầu thủ trong đội bóng có thể hoán đổi vị trí một cách thuần thục và đều hướng lên phía trước trong các đợt tấn công. Triết lý bóng đá ấy đã giúp Hà Lan hai lần liền lọt vào chung kết World Cup các năm 1974 và 1978, trước khi bước lên đỉnh vinh quang tại Euro 1988 trên sân nhà với thế hệ của Van Basten, Ruud Gullit, Rijkaard...
Hà Lan hiện tại chủ trương dùng sức mạnh cơ bắp và ưu tiên sự chắc chắn để hướng tới chiến thắng. Ảnh: AFP. |
Tuy nhiên, trong mắt HLV trưởng hiện tại Van Marwijk, lối chơi được xem như bản sắc ấy đã thuộc về quá khứ và nếu cứ ôm chặt quá khứ ấy, Hà Lan sẽ có rất ít cơ hội để chinh phục vinh quang ở World Cup.
"Bóng đá tổng lực ư? Đó chỉ là câu chuyện của cách đây 20 hay 30 năm. Sở dĩ tuyển Hà Lan hai lần liền vào chung kết World Cup thời ấy là vì các đối thủ của họ không khỏe và được tổ chức tốt như hiện tại", nhà cầm quân này lý giải. "Brazil thời ấy cũng làm say đắm lòng người với lối chơi tấn công rực lửa samba. Nhưng thể thao nói chung và bóng đá bây giờ đã khác rất nhiều. Chưa nói tới việc lên ngôi cao nhất, tiến sâu ở World Cup giờ là nhiệm vụ rất khó khăn".
Thất bại của đội dưới thời vị tiền nhiệm Van Basten ở Euro 2008 là lý do khiến Van Marwijk quyết định chọn hướng đi mới cho tuyển Hà Lan khi lên nhậm chức sau giải đấu Euro ở Áo - Thụy Sỹ. "Đội đã chơi những trận cầu xuất sắc ở vòng bảng khi lần lượt đánh bại Pháp rồi Italy, những cũng bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, trước khi thua Nga ở tứ kết. Vì thế, ngay khi nắm đội, tôi đã nhấn mạnh rằng tôi muốn Hà Lan chơi phòng ngự".
Van Marwijk (áo đen) sẵn sàng đánh đổi cái đẹp truyền thống để lấy chiến thắng cho Hà Lan tại World Cup 2010. Ảnh: AFP. |
Trên thực tế, tuyển Hà Lan của Van Marwijk không từ bỏ hẳn lối chơi tấn công tổng lực, nhưng họ chỉ trình diễn thứ bóng đá truyền thống ấy ở các trận giao hữu. Ba trận đấu trước thềm World Cup 2010 là bằng chứng cho thấy Hà Lan vẫn có thể đá tấn công tốt như thế nào khi họ lần lượt đè bẹp Mexico, Ghana rồi Hungary với hiệu số bàn thắng thua là 12 - 3. "Chúng tôi vẫn có thể chơi thứ bóng đá làm đẹp lòng người hâm mộ, nhưng không phải ở những giải đấu lớn như World Cup", Van Marwijk nói thêm.
Tại World Cup 2010, với quan điểm chiến thuật mới mẻ trên, Hà Lan toàn thắng cả 4 trận trước khi gặp Brazil ở tứ kết hôm nay. Tuy nhiên, thầy trò Van Marwijk vẫn bị chỉ trích là thiếu sắc sảo trong khâu dứt điểm, thể hiện qua con số bàn thắng ít ỏi (7 bàn) và việc Van Persie, trung phong từng ghi tới 4 bàn ở 3 trận làm nóng, chỉ một lần lập công tại Nam Phi. Nhưng với Van Marwijk, điều đó không quan trọng: "Ghi ít bàn thì đã sao? Quan trọng là đội đã toàn thắng".
Phương Minh