'Nên hay không nên kéo cả nhà ra sân bay đón một Việt kiều về nước ăn Tết?', theo tôi tùy thuộc vào quan điểm của mỗi người, mỗi gia đình. Họ thấy nên thì họ đi, còn ai thấy không nên thì ở nhà, không có đúng hay sai tuyệt đối. Ở đây, tôi chỉ đánh giá dưới góc độ pháp luật. Ra sân bay đón người thân nhiều hay ít, nếu không vi phạm nội quy, quy định thì chẳng có gì phải chỉ trích, cũng chẳng có gì là không lịch sự, thiếu văn hóa cả.
Thực ra, tôi cũng là một người không thích kéo đông người ra sân bay đón người thân. Nhưng đó cũng chỉ là ý nghĩ chủ quan của tôi và tôi không cấm người khác làm điều đó, vì đơn giản nó không sai. Tôi cũng đi nước ngoài nhiều lần, việc người ta kéo đông người ra sân bay đón người thân thực chất không ảnh hưởng gì đến tôi. Nếu có cũng là quá nhỏ và tôi không hề thấy phiền lòng gì cả.
Thậm chí, tôi còn từng gặp một nhóm fan lớn ùa ra sân bay để đón idol Hàn Quốc nữa. Nhưng tôi chỉ đơn giản là tách khỏi đám đông và đón taxi theo thứ tự, cũng khá nhanh và không thấy vấn đề gì bức bối cả. Tôi hiểu rằng mình không thể bắt người khác phải làm hài lòng mình, nhất là khi họ không hề vi phạm gì.
>> 'Cả nhà đi xe 45 chỗ ra sân bay đón một Việt kiều về nước ăn Tết'
Chẳng lẽ đường đông kẹt xe thì người khác phải ở nhà để cho tôi được đi thoải mái hay sao? Chẳng lẽ bắn pháo hóa ở Quận 1 nhưng tất cả người ở quận khác phải ở nhà để tôi đi ngắm cho đỡ kẹt xe hay sao? Người ta đi đón người thân, không vi phạm quy định của sân bay thì không có vấn đề gì phải "ném đá" cả.
Chừng nào sân bay có quy định hạn chế người đến đón thì khi ấy hẵng hay. Còn hiện giờ họ được quyền làm. Ai thích thì cứ phản đối thôi, cũng chẳng ai cấm bạn cả, nhưng cũng đừng nghĩ sẽ thay đổi được điều gì.
Tóm lại, tôi cho rằng, ai làm việc của người nấy, không nên quan tâm quá nhiều đến việc người khác làm, hay phản đối chỉ vì họ làm khác mình. Nếu việc kéo cả nhà ra sân bay đón một Việt kiều về nước ăn Tết không bị cấm, không trái đạo đức, pháp luật, thì hãy cứ hoan hỷ mà chấp nhận. Khi nào người ta thấy quá mệt mỏi, chật chội, không cần thiết nữa thì tự khắc họ sẽ ở nhà thôi.
- Tôi về quê ăn Tết không nặng nề chuyện quà cáp
- Mệt mỏi vì năm nào cũng một xấp tiền về quê ăn Tết
- Gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền ngăn con tôi về quê ăn Tết
- 'Làm cả năm không đủ tiền mua vé máy bay về quê ăn Tết'
- Mệt 'bở hơi tai' mỗi lần về quê chồng ăn Tết
- 30 triệu đồng chua cay một lần về quê ăn Tết