Sau bài viết Bỏ 'thói xấu' nói thách và mặc cả độc giả Kevin Pham chia sẻ câu chuyện người bán hàng hét giá trên trời ở những địa điểm du lịch:
Tôi cũng không biết trả giá. Có một lần đi du lịch ở Vũng Tàu cùng bạn bè. Tôi vào mua đồ lưu niệm ở tiện bán hàng bên bờ biển. Mua vài món đơn giản được kêu giá 900 nghìn đồng. Bạn tôi đề nghị tôi ra ngoài hút thuốc để cô ấy mặc cả. Sau vài phút cố ấy bảo tôi trả 75 nghìn cho các món hàng tôi định mua. Tôi điếng người!
Đây không phải là nói thách và mặc cả khi mua hàng theo kiểu "chicken and egg" mà đơn giản là lừa bịp. Giá 75 nghìn mà thét lên 900 nghìn thì cho dù có mặc cả kiểu nào cũng sẽ bị gạt.
Theo tôi nghĩ nếu ai đó mặc cả dưới 500 nghìn sẽ bị đuổi ra khỏi tiệm và còn có khả năng bị đánh nữa.
Lý do duy nhất cô bạn tôi mặc cả được giá 75 nghìn là vì gia đình cô ấy làm các loại hàng đó và bản thân cô bạn này từng đứng bán đồ lưu niệm ở một thành phố du lịch.
Độc giả nakhuong06 Khuong chia sẻ bán hàng không mặc cả giá với khác:
Từ ngày bán hàng, tôi quyết định là không mặc cả. Có những đơn hàng vài triệu, khách mặc cả, còn dọa sẽ không mua thì tôi vẫn không giảm giá. Nhưng tôi sẽ năn nỉ, thuyết phục khách mua đúng giá. Nếu tôi giảm cho một người thì người khác cũng yêu cầu giảm.
Kinh doanh xác định đâu là mốc tối thiểu chứ không phải mốc tối đa nhiều nơi để giá quá cao để đến khi mất khách rồi đốt phong long. Tôi chưa hề đốt "vía" ai dù nhiều khách sáng vào mở hàng cực có "duyên" và đi ra.
Nguời dân quê mình luôn mặc cả vì nghĩ vào mua hàng là bị chém nếu không biết mặc cả, một phần là do chính môi trường kinh doanh (như tác giả nói thiếu lòng tin lẫn nhau).
Nhớ mãi cảnh vào chợ Bến Thành (chắc trên gần 20 năm). Ba tôi hỏi mua một cái áo thun nam giá đâu tầm 400 nghìn, trả 150 nghìn vẫn bán mà có khi còn bị hố.
>> 'Mặc cả không biết giá gốc càng dễ mua hớ'
Với độc giả Hung niêm yết giá rõ ràng, hàng chất lượng thì khách sẽ không mặc cả:
Cơ sở kinh doanh của tôi niêm yết giá từ ngày mới khai trương. Năm 2000 vợ chồng tôi mở cửa hàng kinh doanh hàng nội thất chủ yếu do vợ tôi đảm nhiệm, còn tôi đi làm từ sáng đến chiều mới về rồi phụ bán hàng.
Tất cả các mặt hàng đều được niêm yết giá bán để tôi còn biết bán cho khách, chứ đi làm suốt ngày thì làm sao biết được. Thời gian đầu khách hàng vẫn trả giá rồi đi, sau đó quay lại mua.
Mất khoảng hơn hai năm thì hầu như khách tới xem ưng ý là mua. Thậm chí khách quen chỉ gọi điện là chúng tôi giao hàng đến. Mình bán hàng đúng chất lượng như thế nào tư vấn cho khách rõ ràng để lựa chọn theo nhu cầu, giá tốt thì khách sẽ còn quay lại và giới thiệu cho nhiều người khác.
>>Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.