Đọc câu chuyện chi tiêu của bạn Xuân, tháng 13 triệu, chưa lập gia đình, ở cùng bố mẹ, năm đi du lịch 1 - 2 lần cùng bố mẹ, nhưng lại không tích lũy được tiền, tôi thấy mình của hai năm về trước. Khi đó tôi cũng "hoang phí" như bạn.
Rồi tôi thấy mình cần phải thay đổi. Thay vì những người khác hùn tiền để đóng hụi, mỗi tháng một triệu đồng, thì tôi mua cho mình một con heo đất. Tiền thưởng, các khoản ABC hàng tháng hay tiền làm ngoài giờ tôi đều cho heo ăn.
Dù thu nhập không bằng bạn, phải tự xoay xở cuộc sống nhưng sau một năm tôi tích lũy được 12 triệu đồng. Bây giờ tôi vẫn duy trì nuôi heo, dù kinh tế giờ khó khăn, cần chi tiêu nhiều nên cho heo ăn ít lại, nhưng bù vào đó, tôi lập một sổ tiết kiệm ở ngân hàng 6 triệu đồng/năm. Hy vọng năm nay tôi sẽ có một số dư khá từ 2 nguồn để trang trải và làm một số thứ.
Thùy
Chia sẻ kinh nghiệm chi tiêu, tiết kiệm của bạn tại đây hoặc về giadinh@vnexpress.net.