Chúng tôi chưa có cháu, hai vợ chồng đi làm từ sáng đến tối mới về. Tiền điện, tiền điện thoại, nước, internet không phải đóng, hai vợ chồng đi siêu thị mua sắm toàn dùng thẻ Master của chồng thanh toán, mọi đồ đạc trong nhà đều do chồng mua, thế mà cứ gần cuối tháng là vợ lại hết tiền. Để ý thấy vợ buổi trưa toàn hẹn bạn bè đi ăn nhà hàng đắt tiền. Tôi muốn vợ tiết kiệm hơn, chứ tư tưởng "sống cho đáng sống" thì hồi sau mới mệt. Tôi phải làm sao?
Nam
Chia sẻ kinh nghiệm chi tiêu, tiết kiệm của bạn tại đây hoặc về giadinh@vnexpress.net.