Tôi sống cùng bố mẹ ở ngoại thành Hà Nội nên không phải lo về nhà ở, hàng ngày đi làm trong nội thành bằng xe máy. Trước nay tôi vẫn chi tiêu khá thoáng cho bản thân, thu nhập hàng tháng để ăn, mua sắm quần áo, đồ dùng cá nhân. Thỉnh thoảng tôi cũng cho các cháu (con anh chị) quà cáp, mua sắm quần áo cho bố mẹ và mỗi năm đi du lịch chừng 1-2 lần cùng bố mẹ. Tôi sống khá cởi mở nên các dịp sinh nhật bạn bè, hiếu hỉ đều cố gắng đi đủ, và mỗi tháng cũng mất khoảng đôi triệu cho các khoản này.
Giờ tôi đã gần 30 tuổi, nhưng tích lũy thực sự thì chưa có là bao, ngoài chiếc xe tay ga mua 2 năm trước, điện thoại thông minh, laptop, máy ảnh... Tôi cũng chưa có người yêu nên chưa nghĩ đến tương lai chi phí gia đình. Tôi cần làm gì bây giờ, phải chăng tôi đã chi tiêu quá phóng tay, có cần tích lũy hay là đợi đến khi lập gia đình mới lo chuyện này?
Xuân
Chia sẻ kinh nghiệm chi tiêu, tiết kiệm của bạn tại đây hoặc về giadinh@vnexpress.net.