"Tôi đã từng trải qua biến cố hôn nhân, bị stress và bế tắc. Tôi như ngụp lặn sắp chết đuối thì vô tình vớ được phao cứu sinh khi nghe giảng Pháp trên Youtube. Tôi bắt đầu hiểu. Từ đây tôi hạnh phúc khi được cho đi.
Tôi góp một số tiền lớn để làm con đường khang trang cho du khách thập phương lên ngôi chùa trên ngọn núi cao ở Việt Nam. Tôi đã yêu cầu không ghi tên tôi lên bảng công đức.
Tôi cùng con trai bỏ tiền xây cây cầu bê tông tại vùng quê nghèo. Mỗi khi về Việt Nam, tôi đóng thùng quần áo còn mới về để gửi mọi người làm từ thiện ở vùng cao lạnh giá.
Tôi cũng thường giúp đỡ người khó khăn, nhưng tôi không để lộ danh tính... Tất cả những điều đó khiến tôi hạnh phúc dù tôi không phải đại gia.
Tôi chỉ là một người bình thường nhưng tôi nghĩ mình may mắn có cuộc sống không vất vả ngược xuôi, không bệnh tật thì mình nên cho đi những gì mình có thể. Sự cho đi sẽ giúp mình nhận được hạnh phúc, niềm vui trong tâm hồn. Không nhất thiết người nhận ơn phải biết ơn, biết danh tính của tôi".
Độc giả nickname Nguoixala, đang sống ở Đức, chia sẻ câu chuyện giúp đỡ người khác mà không để lộ danh tính đã giúp bản thân nhận được hạnh phúc, niềm vui.
Chia sẻ, cho đi sẽ nhận về thanh thản trong tâm hồn, cũng là cách chữa lành cho bản thân, được độc giả linhhoang.neu chia sẻ trong bài viết Tôi tự chữa lành khi nhận nuôi trẻ nghèo ăn học.
>> Chia sẻ bài viết truyền cảm hứng của bạn tại đây.
Dịp cuối năm, nhiều độc giả từng trải chiêm nghiệm cuộc sống và chia sẻ những câu chuyện ấm áp. Độc giả An Tư kể:
"Mỗi người một cuộc sống riêng nhưng đôi khi có những tác động rất nhỏ lại thay đổi được rất nhiều, mình nghĩ không những bạn cảm thấy đỡ hơn, mà cậu bé cũng thấy ấm áp hơn vì có thêm một người bên cạnh.
Tôi có quen một cậu em người dân tộc thiểu số rất tốt bụng, thường xuyên giúp đỡ và rất có duyên kết nối những tổ chức, cá nhân làm thiện nguyện với những người có hoàn cảnh khó khăn mà không đòi hỏi bất kỳ lợi ích nào, hoàn toàn vô tư, tôi cảm nhận được như thế.
Những lần gặp gỡ với cậu em ấy, mình lại tin tưởng về cuộc sống nhiều hơn và thường tự nhủ, nếu chưa được như cậu ấy, hãy cố gắng bình thường và đừng hại tới ai.
'Con người, đôi khi, chỉ cần sống một cách đáng tự hào cũng đã là đang giúp một ai đó rồi' - tôi thích câu nói này, nếu ai đã từng đọc về Ishigami, chắc là 'đáng tự hào' không hẳn muốn nói về việc chúng ta phải thành đạt, giàu có ra sao, lẫm liệt tới chừng nào đâu.
Trong cậu chuyện nhỏ này, bạn linhhoang.neu đã trở thành một ký ức đầy tự hào của cậu bé ấy, rất lâu hoặc chẳng bao giờ có thể quên".
Hữu Nghị tổng hợp
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.