Khi xưa bố cho rằng thiên thần chỉ có trong truyện cổ tích nhưng từ khi con cất tiếng khóc chào đời, bố mới biết thiên thần có thật. Con đến với bố mẹ rất tình cờ và ngẫu nhiên nhưng lại chính là món quà to lớn Thiên Chúa ban tặng cho bố. Khi chiếc que thử hiện hai vạch, bố mẹ đều rất ngạc nhiên, ngạc nhiên đến bất ngờ. Người vui sướng nhất là chị con vì biết sẽ có thêm một em "gái". Rồi lúc con 14 tuần tuổi trong bụng mẹ, khi siêu âm bố đã nhìn thấy trái tim con đập rất khỏe, chân đạp nhè nhẹ vào thành bụng mẹ và miệng ngậm ngón tay cái mút, cái miệng chúm chím, thật đáng yêu. Cô bác sĩ siêu âm quay ra nháy mắt với bố và nói "Anh có thấy gì không"? Bố cười cười: "Với con mắt nhà nghề, tôi đã thấy quả ớt chỉ thiên đang đung đưa", thật vui và thú vị.
Đã 14 năm kể từ khi con vội vã đòi ra khỏi bụng mẹ, sớm hơn dự tính hai tháng rưỡi để sớm được gặp bố mẹ và chị con. Khi đó bố đã biết không ai khác chính con là tình yêu, là nhịp đập của trái tim bố, là cầu nối cho hạnh phúc gia đình. Mỗi ngày con đã thêm vào những thứ thật tuyệt trong thế giới này, bố mẹ và chị con không thể hình dung cuộc sống này ra sao nếu không có con. Vì con chào đời sớm nên đó cũng là sự thử thách rất lớn cho bố. Nếu cuộc đời là một chuỗi những đòn cân não thì đây là đòn khó khăn nhất với bố. Kể cả khi bố lênh đênh trên biển, trái tim cũng chưa bao giờ biết loạn nhịp hay lo lắng.
Khi con chào đời, tiếng khóc rất sung và khỏe. Bố cắt rốn cho con trong tiếng cười hạnh phúc của mẹ, tiếng chúc mừng của hai cô bác sĩ. Chỉ sau ba tiếng, bố nhận ra hơi thở con hơi yếu, môi hơi sậm và da mặt không hồng hào như lúc đầu. Bố phát hiện lượng oxy trong người con giảm, hệ hô hấp bị suy. Ngay lập tức bố và các đồng nghiệp đưa con vào lồng ấp, được trợ thở oxy. May mắn thay với sự chở che và tình yêu của Thiên Chúa, ở trong đó con đã bình yên, bình yên cho đến ngày hôm nay. Bố cũng luôn nguyện xin ơn trên để mắt tới con, bao bọc con và hướng dẫn con trọn cuộc đời này.
Mỗi ngày kể từ khi con sinh ra, con đã thêm vào những thứ thật tuyệt trong thế giới của bố. Hôm nay con 10 tuổi bắt đầu trổ mã, được học về giới tính, cần có trách nhiệm với bản thân hơn. Bố không kỳ vọng con sẽ trở thành một nhân tài hay vĩ nhân mà chỉ mong con trở thành "nhân" theo đúng nghĩa trọn vẹn của nó, đủ bản lĩnh chấp nhận mọi thử thách của cuộc đời. Bố không dắt tay con, không nâng từng bước như hồi con còn bé, nhưng sẽ luôn đồng hành cùng con. Hãy nhớ, trên đường đời đầy chông gai, lúc nào con cũng có tình yêu của bố mẹ, tình yêu tuyệt đối. Vậy nhé con yêu, chúc mừng sinh nhật con.
Hoàng Nam
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc