Nô nức sắm đồ chơi Trung thu cho trẻ nhỏ
Chiều 19/9, chị Hà ở Khâm Thiên, Hà Nội ra phố Hàng Mã mua đồ chơi để tổ chức Trung thu cho các cháu. Được bầu là Trưởng ban phụ huynh lớp 1, chị dự định mua khoảng 50 cái đèn ông sao để tặng cho các cháu, kèm theo bánh kẹo, đồ uống...
Do ngân sách có hạn, chị Hà cứ nâng lên đặt xuống mà chưa quyết được đèn ông sao loại nhỏ, vừa hay to. Chủ cửa hàng thông báo loại nhỏ 4.500 đồng một chiếc, loại vừa 6.000 đồng, còn loại to hơn giá 7.500 đồng. Cứ băn khoăn giữa loại 4.500 đồng và 6.000 đồng, chị quyết định đi khảo sát thêm vài cửa hàng nữa trước khi quyết định.
![]() |
|
Giá cả đắt đỏ khiến nhiều bậc phụ huynh e ngại. Ảnh: N.M |
Ở hàng bên cạnh, giá mỗi chiếc đèn ông sao loại nhỏ được chào bán là 5.500 đồng, nếu mua nhiều, chủ quán hứa giảm cho chị 500 đồng. Còn loại vừa giá dứt khoát phải 7.500 đồng. Cửa hàng tiếp theo cũng với mức giá tương tự. Thậm chí người chủ còn khẳng định nếu mua với số lượng 50 chiếc trở lên mới có giá 5.000-7.000 đồng, còn lại giá không dưới 6.000-9.000 đồng.
Nhẩm tính một lúc, chị Hà quay về cửa hàng đầu tiên. Tại đây chị ngớ người khi ông chủ thông báo, giá mỗi chiếc đèn đã tăng thêm 2.000-4.000 đồng, tùy loại. Sau khi trình bày mãi về khoản quỹ eo hep, chủ quán mới đồng ý bán cho chị lô hàng 50 chiếc đèn với giá mềm hơn. Chỉ khoảng nửa giờ mà chị Hà đã phải trả thêm tới gần 100.000 đồng.
Phố Hàng Mã, chiều 19/9 tắc nghẹt vì số người đổ đến đây mua sắm quá đông. Sức mua tăng khiến giá cả cũng đội lên từng giờ. Một chiếc mặt nạ hình "Tôn Ngộ Không", "Trư Bát Giới" bình thường chỉ có giá 3.000-5.000 đồng, thế nhưng sát đến Trung thu, giá lên tới 5.000-7.000 đồng. Các loại đèn kéo quân, đền lồng, đèn xếp, mũ tai trâu, tai bò hay vương miện công chúa... cũng tăng từ 1.000 đồng đến vài nghìn đồng so với cùng thời điểm ngày 18/9.
Một chủ cửa hàng kinh doanh ở đây cho biết: "Trước Rằm Trung thu bao giờ giá cả cũng đắt đỏ. Sau đó hạ nhiệt dần cùng với sức mua giảm". Chẳng hạn, một chiếc gậy "Như Ý" bình thường giá chỉ 15.000 đồng, tuy nhiên, sát đến Trung thu, giá đội lên tới 25.000-30.000 đồng. Hay các bộ búp bê, cách đây vài ngày giá bán khoảng 60.000 - 80.000 đồng nay đã tăng lên 80.000 - 100.000 đồng, tùy loại.
Tại quầy hàng số 60 Hàng Mã, chiều 19/9 người đàn ông trạc 50 tuổi mồ hôi mồ kê nhễ nhại vừa xếp đồ cho khách vừa nói: "Không mua ngay mai giá cả còn đắt hơn". Ông này cho biết người mua tập trung đông nhất là thời điểm một tuần trước Tết Trung thu. Do vậy, cửa hàng nào cũng tập trung nguồn hàng dồi dào để đáp ứng nhu cầu. Nhân lực cũng được bổ sung tăng gấp đôi.
Theo các chủ cửa hàng, những ngày này, khách mua buôn thường ít mà chủ yếu là mua lẻ. Do đó, giá cả cũng được điều chỉnh theo hướng "nhìn mặt để nói giá".
Phan Linh Anh
