Cứ mỗi dịp gần đến Tết, tôi lại nghe thấy nhiều người than thở "chán Tết", "sợ Tết". Thế nhưng, với cá nhân tôi, Tết chẳng có gì đáng sợ, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Với tôi, các bạn mang trong mình suy nghĩ sợ Tết chẳng qua chỉ vì một vấn đề duy nhất, đó là "tiền".
Tôi để ý thấy rất nhiều đồng nghiệp trong công ty, hay như vài người bạn bên ngoài, trong một năm thì suốt cả 12 tháng họ ăn tiêu không có một chút gì gọi là khoa học hay tiết kiệm cả. Làm được bao nhiêu họ lại tiêu pha cho bằng hết. Cuối cùng, kết thúc một năm, họ chẳng có khoản tiền để dành nào, không tích lũy đươc chút tài sản nào, dù chỉ là vài trăm nghìn đến một triệu đồng mỗi tháng.
Đón Tết trong cảnh tay trắng, không có một đồng nào để chi tiêu như vậy, nên thành ra họ sợ Tết.
Tôi lại có quan điểm sống khác. Là một người đã lập gia đình, lương vợ chỉ có 9 triệu đồng, nên với đồng lương 20 triệu, tôi rất ý thức về việc phải tiết kiệm chi tiêu để có khoản tích lũy cho cả gia đình. Mỗi tháng, chúng tôi ăn uống rất tiết kiệm, tiền sinh hoạt phí cùng lắm cũng chỉ hai triệu đồng một tháng (cho hai vợ chồng, đã bao gồm cả tiền mua bột giặt, xà phòng, nước tẩy rửa...).
>> Gói xôi mỗi sáng để thực hiện giấc mơ mua nhà
Số tiền còn lại, chúng tôi trích ra bốn triệu đồng để biếu gia đình hai bên nội, ngoại. Như vậy, trừ đi các khoản phát sinh, mỗi tháng, vợ chồng tôi có thể bỏ vào tài khoản riêng số tiền trên không nhỏ, để dành cho chuyến đi du lịch trong năm, lâu lâu đi ăn nhà hàng một bữa, khám bệnh, lên kế hoạch sinh con...
Bản thân tôi cũng có công việc làm thêm bên ngoài, nên mỗi tháng lai rai cũng kiếm được thêm vài ba triệu tiêu vặt. Còn vợ tôi cũng tranh thủ thời gian rảnh đi làm nail, tự làm sữa chua để bán...
Thói quen tiết kiệm này là tôi được ông bà dạy từ cách đây cả chục năm. Tuy nhìn vào mỗi tháng, số tiền tích lũy chỉ lẻ tẻ, nhưng sau một năm gom góp lại, đó sẽ là một khoản kha khá chứ không hề ít. Đó là còn chưa kể nếu bạn biết đầu tư, bỏ tiền vào vàng và các loại hình đầu tư khác thì tài sản của bạn sẽ còn sinh sôi nảy nở thêm "khủng" hơn nữa.
Tóm lại, tôi cho rằng, Tết mỗi năm chỉ có một lần. Đó là dịp hiếm có để mỗi người tận hưởng cảm giác nghỉ ngơi, sum họp, vui vẻ bên gia đình và người thân. Thế nên, chúng ta chẳng có lý do gì mà phải tránh né nó. Nếu bạn sợ Tết chỉ vì không có tiền thì hãy xem lại cách chi tiêu, tiết kiệm trong cả năm của mình và tự hỏi xem: tại sao sau 12 tháng mà mình không có nổi một khoản tiền tiêu Tết?
- Tôi sống kiểu 'quê mùa' dù có nhà, xe hơi
- Chủ doanh nghiệp trăm tỷ 80 năm tiết kiệm để có gia tài cho con
- Sống tiết kiệm nhưng thoải mái nhờ công thức 7-1-1-1
- Vợ mê đi du lịch hưởng thụ mỗi năm nhưng tôi chỉ thấy mệt thêm
- Tôi hy sinh để con cháu ba đời sống sướng
- 'Lương tháng 50 triệu, tiết kiệm 30 triệu'