Thonglao ăn mừng bàn thắng mở tỷ số. Ảnh: Hoàng Hà. |
Với lợi thế "chảo lửa Mỹ Đình" chật kín 40.000 CĐV, đội tuyển Việt Nam đã nhập cuộc rất nhanh và tự tin - điều rất hiếm thấy khi đấu với đối thủ mạnh. Xét về cục diện thế trận suốt 90 phút, chúng ta đã tạo ra sự ngang bằng. Số cơ hội mà đội chủ nhà kiếm được cũng không hề thua đối thủ. Vậy nhờ đâu mà Thái Lan lại có được lợi thế lớn trước bán kết lượt về là một chiến thắng cách biệt rõ ràng 2-0? Không khó để nhận ra. Đội hình Thái Lan dự giải lần này không mạnh mẽ bằng một số giải trước đây, lại có nhiều lão tướng. Nhưng họ vẫn hơn hẳn chúng ta về đẳng cấp của một số cá nhân đủ tầm tạo ra khác biệt. Trong thế trận không có gì nổi bật ở hiệp một, Thonglao đã loé sáng với pha phá thế quân bình bằng cú sút phạt thần sầu từ ngoài khu cấm địa (gần 30 m). Việt Nam dồn lên mạnh mẽ ở hiệp hai, nhưng Pipat "dội một gáo nước lạnh" bằng pha tận dụng sai lầm của hai trung vệ Việt Nam để ấn định kết quả 2-0 cho lượt đi. Ngược lại, Thanh Bình sút hỏng quả phạt đền - cơ hội ngon ăn nhất trận này. Trước đó không lâu, Công Vinh lãng phí một thời cơ ngon ăn không kém khi giáp mặt thủ thành Thái Lan. Trong khi thủ môn Kittisak và hàng phòng ngự Thái Lan chơi tốt, thì bàn thua thứ hai của chúng ta rõ ràng là do lỗi của cặp trung vệ Huy Hoàng - Như Thành.
Về lối chơi chung, Thái Lan không thể áp đặt thế trận, nhưng việc họ vượt qua được sức ép sân Mỹ Đình và sự hưng phấn của đội chủ nhà để giành chiến thắng cho thấy bản lĩnh của ứng viên số một. Trước mắt hai đội vẫn còn trận lượt về tại Bangkok, nhưng Việt Nam có rất ít cơ hội làm nên bất ngờ trước Thái Lan. Đội quân của HLV Riedl cần có nhiều bàn thắng, nhưng các tiền đạo Việt Nam tiếp tục cho thấy sự vất vả trước cầu môn của các đội bóng ngang cơ. Kể từ đầu giải, Thanh Bình và Công Vinh mới chỉ ghi bàn vào lưới Lào. Tuyến giữa của chúng ta vẫn yếu ở trung lộ, nay sức mạnh ở hai biên cũng suy giảm khi Bảo Khanh và Tấn Tài không duy trì được phong độ.
Trở lại với cuộc đọ sức chiều nay, HLV Riedl không gặp khó khăn nào liên quan tới quân số, có thể tung vào sân đội hình mạnh nhất hiện nay, gồm: thủ môn Quang Huy; hậu vệ Quang Thanh, Huy Hoàng, Như Thành, Văn Biển; tiền vệ Tấn Tài (Đức Dương 60'), Hồng Minh (Hữu Thắng 70'), Minh Phương, Bảo Khanh (Vũ Phong 87'); tiền đạo Công Vinh, Thanh Bình. Thái Lan cũng xuất trận cùng dàn cầu thủ mạnh nhất hiện có, với Kiatisuk đá cặp tiền đạo cùng Vua phá lưới SEA Games 2003 - Sarayoot. "Ông chủ tuyến giữa" của họ là Thonglao cũng góp mặt sau chấn thương, cùng thủ thành nổi tiếng Kittisak, Suchao Nutnum....
Khao khát thể hiện quyết tâm vượt qua Thái Lan, đội Việt Nam đã vào trận đầy hưng phấn và đẩy nhịp độ lên cao ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ngay phút thứ nhất, đội chủ nhà đã khiến cầu môn Thái Lan liên tục chao đảo. Cú sút của Bảo Khanh ở cự ly gần mang lại quả phạt góc. Quang Thanh bật lên đánh đầu khá hiểm từ khoảng 10 m, nhưng thủ môn Thái Lan xuất sắc cản phá. Nhưng đội khách nhanh chóng kiểm soát được tình hình, cùng Việt Nam tạo ra thế đôi công sôi động. Phút thứ 3, Thái Lan đáp trả với cú sút của Suchao, buộc Quang Huy phải đẩy bóng chịu phạt góc. Phút thứ 5, Thonglao sút phạt nguy hiểm, nhưng bóng đi chệch cầu môn. Gần như ngay sau đó, Thanh Bình bất ngờ sút xa, bóng đi lượn nguy hiểm nhưng chệch cột dọc. Phút 22, bóng đi vọt xà cầu môn Việt Nam trong gang tấc sau cú sút phạt. Chỉ hai phút sau, đội quân của HLV Riedl bỏ qua một tình huống tuyệt vời. Sau đường kiến tạo ngon ăn của Hồng Minh, Công Vinh đã lốp bóng không tốt trong thế cận chân khi giáp mặt thủ thành Thái Lan, để anh này ôm gọn. Một cú sút sệt qua khe hai chân thủ môn đội khách có lẽ hợp lý và mang lại phần trăm cơ hội ăn bàn cao hơn.
Việt Nam không có nhiều thời gian để tiếc nuối, khi phải rơi vào thế đuổi bắt từ phút 30. Thonglao mở tỷ số cho Thái Lan, bằng một cú sút phạt cực hiểm và quái. Từ khoảng cách chừng 25 m, bóng bay cao tầm ngang vai các cầu thủ, lượn xuyên qua khe hở hàng rào, đập đất trước khi bật vào góc xa. Thủ môn Quang Huy đã đứng sai vị trí, và không kịp đổ người cản phá. Bị dẫn, nhưng Việt Nam vẫn bình tĩnh triển khai lên bóng kiếm bàn gỡ. Và những cơ hội đã tới, nhưng rồi lại qua đi trong khi khung thành của Thái Lan vẫn bình yên. Phút 40, Minh Phương có cú sút phạt không cần chạy đà, nhưng đưa bóng đi rất hiểm và căng. Tuy nhiên, thủ môn Kittisak đã đổ người đẹp, đẩy bóng ra biên bằng những đầu ngón tay. Gần như ngay sau đó, Văn Biển sút xa vọt xà gang tấc. Phút 42, Quang Huy có mặt đúng chỗ, chặn đứng cú sút cận thành của Kiatisuk. Không lâu sau khi thoát hiểm, đội Việt Nam được hưởng một quả penalty. Nhưng cơ hội vàng ngay trước giờ nghỉ đã bị bỏ phí. Văn Biển đột phá dũng mãnh và bị đốn ngã ở mé trái khu cấm địa. Nhưng Thanh Bình sút phạt đền quá lộ, nhẹ và chệch cột dọc. Thủ môn Kittisak cũng đã kịp đổ người đúng hướng.
Thanh Bình (trái) lãng phí cơ hội trên chấm 11 m. Ảnh: Hoàng Hà. |
Sự xuất sắc của cá nhân mang lại cho Thái Lan bàn dẫn trước, chứ không phải lối chơi. Đó là cơ sở để Việt Nam trở lại hiệp hai với nguyên vẹn khát vọng chiến thắng. Mặc dù vậy, tài năng của thủ môn Kittisak và sự vô duyên của các chân sút Việt Nam đã góp phần giúp Thái Lan giữ được thắng lợi. Phút 50, Công Vinh bật cao đánh đầu rất đẹp ở cự ly gần. Nhưng thủ môn Kittisak lại bay người cản phá thành công bằng cả hai tay. Phút 75, pha phối hợp tạt cánh đánh đầu của Việt Nam khiến cầu môn Thái Lan thêm một phen sóng gió. Lần này, Bảo Khanh đánh đầu căng, nhưng Kittisak lại hoá giải thành công sau hai lần đấm bóng liên tiếp. Phút 80, Kittisak lại hoá giải được tình huống nguy hiểm, sau khi hậu vệ Thái Lan phá bóng không tốt trong khu cấm địa. Chưa kịp biến cơ hội thành bàn gỡ, Việt Nam đã phải nhận bàn thua thứ hai ở phút 83, vì sự luống cuống của hàng hậu vệ. Trung vệ Như Thành vội vàng phá bóng lên khi sát trước mặt anh là Huy Hoàng. Bóng bật tới chân Pipat ngay trong khu cấm địa, và tiền đạo này đã không lãng phí thời cơ bằng một cú sút sệt ở khoảng cách gần, ấn định kết quả 2-0 cho trận bán kết lượt đi. Trận lượt về diễn ra ở Bangkok vào 19h ngày 28/1.
Công Vinh (trắng) chưa chứng tỏ được vai trò chủ công của VN ở giải này. |
Sau trận đấu, HLV Riedl phát biểu: "Đội tuyển VN hôm nay đã không may mắn. Chưa khi nào chúng ta ép được Thái Lan như hiệp hai hôm nay. Có điều, đội VN đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Thủ môn đội bạn xuất sắc. Nhưng dù sao tôi cũng hài lòng với màn trình diễn của đội hôm nay, và cá nhân Minh Phương. Chúng ta vẫn còn cơ hội ở lượt về. Cần phải tự tin. Tất nhiên là cửa đi tiếp đã hẹp đi".
Lịch thi đấu và kết quả của giải AFF Cup (tiền thân là Tiger Cup): Ngày 12/1,16h30, Bảng A: Malaysia - Philippines 4-0 Ngày 13/1, 16h30, Bảng B: Indonesia - Lào 3-1 Ngày 14/1, 16h30, Bảng A: Malaysia - Myanmar 0-0 Ngày 15/1, 16h30, Bảng B: Việt Nam - Indonesia 1-1 Ngày 16/1, 19h, Bảng A: Myanmar - Philippines 0-0 Ngày 17/1, 19h, Bảng B: Việt Nam - Lào 9-0 BÁN KẾT Lượt đi: Lượt về: Chung kết: 31/1 lượt đi; 4/2 lượt về. |
T.T.