Công Vinh (trắng) chưa thể chơi với phong độ cao nhất sau chấn thương. Ảnh: Trường Huy. |
Đây là trận đấu rất quan trọng với cả chủ lẫn khách. Đội nào thắng coi như rộng cửa đi tiếp vào bán kết, khi đối thủ chính còn lại của cả hai tại bảng B đều là Indonesia. Nhưng hoà cũng không phải là điều tồi tệ cho ngày bắt đầu chiến dịch tại giải Vô địch Đông Nam Á. Xét toàn bộ 90 phút, màn trình diễn của hai đội chiều nay không có gì đặc biệt, nói chính xác hơn là bình thường. Với nhiều cầu thủ ngoại nhập tịch (gốc châu Âu và châu Phi), Singapore vẫn chỉ thể hiện được lối đá đơn điệu dựa vào thể lực và bóng bổng, chuyền dài là chính. Đội Việt Nam chơi kỹ thuật hơn, nhưng thiếu tốc độ để gây đột biến và phá hệ thống phòng ngự chặt chẽ của đối phương. Cả hai bên đều có nhiều đường chuyền hỏng, phát động tấn công từ giữa sân không thực sự tốt, và những pha phối hợp áp sát cầu môn của nhau không sắc nét.
Không có gì bất ngờ khi HLV Riedl quyết định dùng tiền đạo số một Công Vinh dù anh chỉ mới bình phục chấn thương. Những bước chạy, khả năng bứt tốc chiều nay cho thấy rõ chân sút đội SLNA chưa lấy lại được phong độ tốt nhất. Hơn thế, anh lại còn bị Precious kèm sát gần như suốt thời gian có mặt trên sân, nên dù hoạt động rộng cũng không tạo được nhiều áp lực về cầu môn đối phương. Khả năng tấn công của Việt Nam chiều nay không mạnh còn bởi Tấn Tài và Bảo Khanh không thể hiện được hết sức mạnh ở hai hành lang. Sức bật ở trung lộ cũng yếu, khi cặp tiền vệ trung tâm Minh Phương, Hồng Minh không để lại nhiều dấu ấn. Tuyến chơi tốt nhất của chúng ta trận này là hàng phòng ngự, khi bình tĩnh và tập trung trong hàng loạt pha chống bóng bổng.
Với lợi thế sân nhà, Singapore chủ động dâng cao tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc, và chơi tốt hơn trong nửa đầu hiệp một. Như thường lệ, họ sử dụng nhiều đường bóng dài và treo bổng về phía cầu môn Việt Nam. Trong khi đó, đoàn quân của HLV Riedl cho thấy rõ đấu pháp phòng ngự phản công, không quá bị động nhưng cũng thiếu sắc sảo. Phút 12, Tấn Tài có quả tạt rất tốt từ cánh phải vào khu cấm địa, nhưng Bảo Khanh không thể thoải mái dứt điểm bằng đầu từ cự ly gần. Chưa đầy 3 phút sau, Singapore đáp trả bằng pha tấn công biên cực kỳ nguy hiểm. Tiền đạo Noh Alam Shah đón đường chuyền của đồng đội, rồi thoải mái bứt tốc độ ở sườn phải trước khi sút căng vào góc hẹp. Bóng chỉ chệch cột dọc trong tấc gang. Phút 20, Bảo Khanh thực hiện cú đá phạt góc hiểm hóc. Bóng xoáy thẳng vào góc gần, nhưng hậu vệ chủ nhà đã kịp phá bóng. Phút 27, Quang Huy có mặt đúng lúc để chấm dứt pha lộn xộn trước cầu môn, sau quả phạt góc của Singapore. Cuối hiệp, thủ môn này lại phải vất vả phá cú treo bổng của đối phương.
Sau giờ nghỉ, Việt Nam trở lại trận đấu một cách rất chủ động. Trái lại, Singapore không còn hưng phấn như hiệp một, và chuyển sang phòng ngự phản công, tăng cường cả những pha phối hợp tầm thấp ở cự ly trung bình. Nhưng chút thay đổi về đấu pháp cũng như nhân sự của cả hai nhà cầm quân đôi bên đều không mang lại hiệu quả rõ rệt. Tất cả chỉ là những cơ hội trôi qua, và họ hài lòng với tỷ số 0-0. Phút 50, Minh Phương bất ngờ sút căng từ ngoài khu cấm địa, đưa bóng đi sát mép trên xà ngang. Phút 58, lại là Minh Phương sút chệch cột dọc, sau khi hàng phòng ngự Singapore phá bóng lên không tốt. Phút 65, tới lượt thủ môn Quang Huy phải trổ tài cứu nguy cho khung thành Việt Nam. Anh chọn đúng vị trí, chặn đứng cú đánh đầu cận thành trong pha phối hợp đá phạt của Singapore.
Phút 75, Thanh Bình đã chạy ăn mừng sau khi đưa được bóng vào lưới Singapore, bằng cú sút sệt từ khoảng 11 m. Nhưng bàn thắng không được công nhận, vì trọng tài cho rằng tiền đạo Đồng Tháp đã phạm lỗi với hậu vệ chủ nhà khi tranh bóng bằng gầm giày ở sát khu cấm địa. Phút 85, cầu môn Việt Nam bị đe doạ. Nhưng trung vệ Như Thành kịp phá bóng ngay gần khu 5m50, sau pha phối hợp từ biên phải treo bóng vào của Singapore.
Thanh Bình (trắng) có thể tiếc nuối bàn thắng bị từ chối, nhưng kết quà hoà là hợp lý với diễn biến. Ảnh: Trường Huy. |
Sau trận đấu, HLV Riedl phát biểu: "Singapore đã phòng ngự rất tốt, và hơn hẳn chúng ta về mặt thể lực. Nhưng hôm nay, Việt Nam cũng đã chơi không tồi. Tôi hài lòng với kết quả như vậy khi thi đấu trên sân của đội ĐKVĐ. Hai đội thi đấu ngang bằng ở đầu trận, nhưng sau đó chúng tôi có nhiều bóng hơn. So với lần gặp nhau ở King's Cup mới đây, chúng tôi cũng đã phòng ngự tốt hơn nhiều".
Còn tiền vệ đội trưởng Minh Phương nói: "Đội chúng ta hôm nay đã thi đấu rất cố gắng. Bàn thắng của Thanh Bình là hợp lệ, nhưng tôi không hiểu sao trọng tài lại không công nhận. Cơ hội ở trận tới gặp Indonesia là chia đều cho hai bên".
HLV Radojko Avramovic của Singapore thì phát biểu: "Như tôi từng đánh giá trước giải, các cầu thủ Việt Nam rất nhanh và có kỹ thuật tốt. Trận đấu hôm nay có chất lượng khi cả hai bên đều quyết tâm tấn công".
Đội hình của Việt Nam: thủ môn Quang Huy; hậu vệ Quang Thanh, Như Thành, Huy Hoàng, Văn Biển; tiền vệ Tấn Tài, Minh Phương, Hồng Minh (Đức Dương 70'), Bảo Khanh (Văn Nhiên 70'); tiền đạo Thanh Bình, Công Vinh (Phương Nam 89').
Singapore xuất trận với một số cầu thủ gốc châu Âu và châu Phi trong đội hình, như Precious, Daniel Bennett, Farudin, và hiệp hai có thêm Dickson.
Có khá nhiều CĐV Việt Nam trên khán đài SVĐ quốc gia Singapore. Ảnh: Trường Huy. |
Ở trận đấu trước đó cũng tại bảng B, Indonesia đã thắng Lào với kết quả 3-1, dù bị dẫn trước. Indonesia xứng đáng với thắng lợi ngược dòng, nhưng Lào cũng có lý do để tiếc nuối khi lãng phí một số thời cơ gia tăng cách biệt trước khi bị lật ngược. Trận tới, đội bóng xứ vạn đảo sẽ gặp Việt Nam.
Lịch thi đấu của giải: Ngày 12/1,16h30, Bảng A: Malaysia - Philippines 4-0 Ngày 13/1, 16h30, Bảng B: Indonesia - Lào 3-1 Ngày 14/1, 16h30, Bảng A: Malaysia - Myanmar Ngày 15/1, 16h30, Bảng B: Việt Nam - Indonesia Ngày 16/1, 19h, Bảng A: Myanmar - Philippines Ngày 17/1, 19h, Bảng B: Việt Nam - Lào |
T.T.