Barca đang rất mạnh. |
Trước sự chứng kiến của gần 60.000 khán giả, những người đã cổ vũ hết mình cho Henrik Larsson các mùa bóng trước, tiền đạo người Thuỵ Điển làm tung lưới đội bóng cũ Celtic, ấn định chiến thắng đậm đà 3-1 cho Barcelona, đồng thời kết thúc chuỗi 19 trận bất bại trên sân Parkhead ở đấu trường châu lục của CLB Scotland này. Sát thủ 33 tuổi này chuyển sang thi đấu cho đội bóng xứ Catalan mùa hè vừa qua với tư cách là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại cho đội áo sọc trắng xanh, với 242 lần lập công, trong 315 trận. Thất bại trên đất Scotland gần đây nhất của Celtic diễn ra khi họ bị Ajax Amsterdam đánh bại trong khuôn khổ vòng sơ loại Champions League 3 năm về trước.
Barca nhập cuộc tốt hơn, và thực hiện được nhiều pha tấn công bài bản. Tuy nhiên, những pha dứt điểm ở nửa đầu hiệp một của các chân sút xứ Catalan đều không vượt qua được bàn tay của thủ thành David Marshall. Ngay ở cơ hội ngon ăn nhất hiệp một cũng bị Ronaldinho cho đi chệch khung thành trong gang tấc. Nhưng khi các đồng đội đang bế tắc, thì nhạc trưởng Deco đã kịp giải toả tâm lý cho toàn đội bằng bàn mở tỷ số ở phút 20. Sau sai lầm của hậu vệ Didier Agathe, Ronaldinho kiến tạo một pha bóng hoàn hảo để cựu tiền vệ FC Porto chỉnh bóng vào góc xa khung thành Celtic.
Bảng E Panathinaikos - Rosenborg 2-1 * Gonzales 43&79' - Johnsen 90' Arsenal - PSV Eindhoven 1-0 * Alex 43' (phản lưới nhà) Bảng F Shakhtar - AC Milan 0-1 * Seedorf 84' Celtic - Barcelona 1-3 * Sutton 59' - Deco 20', Giuly 78', Larsson 83' Bảng G Valencia - Anderlecht 2-0 * Rodriguez 16', Baraja 45' Inter - Bremen 2-0 * Adriano 34'&89' Bảng H PSG - Chelsea 0-3 * Terry 29', Drogba 45'&75' Porto - CSKA Moskva 0-0 |
Sang hiệp hai, Celtic vùng lên kiên cường và mạnh mẽ. Phút 59, sau nhiều pha tấn công, tiền đạo vào sân thay người, Chris Sutton, quân bình tỷ số 1-1 cho đội chủ nhà bằng pha dứt điểm tung nóc lưới Barca, sau tình huống phối hợp đẹp với Henri Camara. Tuy nhiên, Barca khôi phục lợi thế dẫn bàn sau đó 18 phút. Nhận đường tạt bóng chuẩn xác cảu hậu vệ Juliano Belletti, tân binh Ludovic Giuly băng lên khống chế bóng rồi tung ra cú sút hiểm hóc ngay trên vạch 16m50, làm bó tay thủ môn Marshall. Tiền đạo Henrik Larsson đặt dấu chấm hết cho những cố gắng của các đồng đội cũ bằng bàn thắng ấn định chiến thắng 3-1 cho Barca. Tiền vệ Celtic là Alan Thompson đánh đầu về quá nhẹ, và công việc còn lại của sát thủ người Thuỵ Điển tỏ ra quá đơn giản với cú gẩy bóng nhẹ nhàng vào lưới đội chủ nhà. Larsson tham gia trận đấu này với tư cách là cầu thủ dự bị, và chỉ được tung vào sân thay người ở phút 62, thế chỗ Ronaldinho.
Trong cuộc so tài nảy lửa này, thủ thành Celtic, David Marshall, đã thể hiện màn trình diễn ấn tượng và hoá giải nhiều pha bóng nguy hiểm của đội khách, trong đó có pha đá phạt đền của Ronaldinho ở phút 55. Ngoài ra, thủ môn của đội chủ nhà còn từ chối thêm một số pha dứt điểm nguy hiểm khác của Belletti và Bronckhorst. Tuy nhiên, đẳng cấp và lối chơi khoa học của Barca buộc họ phải chịu thất bại trên sân nhà lần đầu tiên tại đấu trường châu Âu trong 3 năm qua.
Đẳng cấp của đội bóng Tây Ban Nha còn thể hiện ở số tiền đầu tư trên thị trường chuyển nhượng mùa hè vừa qua. Ban lãnh đạo Barca đã bỏ ra 45 triệu USD để mang về sân Nou Camp những tên tuổi lớn, trong đó có Belletti, Giuly, Samuel Eto'o và Deco. Và tất cả những tân binh đều thi đấu ấn tượng, giúp Barca gình chiến thắng đầu tiên trước một đội bóng Scotland trong 40 năm qua, kể từ khi "Gã khổng lồ xứ Catalan" hạ chính Cetltic tại Fairs Cup (tiền thân Cup UEFA) năm 1964.
Đội hình thi đấu:
Celtic: thủ môn David Marshall; hậu vệ Didier Agathe, Bobo Balde, Stanislav Varga, Jackie McNamara (Momo Sylla, 78'); tiền vệ Stilian Petrov, Neil Lennon, Alan Thompson; hộ công Juninho (Chris Sutton, 46'); tiền đạo Henri Camara, John Hartson (Joos Valgaeren, 62').
Barcelona: thủ môn Victor Valdes; hậu vệ Juliano Belletti, Carles Puyol, Rafael Marquez (Oleguer, 62'), Van Bronckhorst; tiền vệ Gerard, Deco, Xavi; tiền đạo Ludovic Giuly, Samuel Eto'o (Andres Iniesta, 74'), Ronaldinho (Henrik Larsson, 62').
Trọng tài: Markus Merk (Đức)
Vicente là cầu thủ chơi hay nhất trận này. |
Một đội bóng Tây Ban Nha khác là Valencia cũng có khởi đầu thuận lợi, với chiến thắng khá thuyết phục với tỷ số 2-0 trên sân nhà trước đại diện đến từ Bỉ - Anderlecht. Chỉ phải đối đầu với đội bóng đàn em cùng sự hậu thuẫn của hơn 45.000 khán giả nhà, nhà vô địch Tây Ban Nha thi đấu rất nhuần nhuyễn, mạch lạc và tự tin. Trong đó, tiền vệ Vicente tỏa sáng với bàn thắng mở tỷ số ở phút 17, và kiến tạo hai cơ hội khác cho đồng đội. Tuy nhiên, chỉ một trong số đó biến thành bàn ấn định chiến thắng 2-0 do Ruben Baraja thực hiện, ở phút đá bù giờ cuối cùng của hiệp một.
Nhà vô địch Tây Ban Nha và Cup UEFA mùa trước tiếp tục giành thế chủ động sau giờ nghỉ giải lao. Tuy nhiên, các cầu thủ đại diện của bóng đá Bỉ thi đấu tuyệt vời và hạn chế được sự nguy hiểm vốn có của đội chủ sân Mestalla. Hơn nữa, HLV Ranieri của Valencia cũng muốn các học trò của mình tiết kiệm sức lực cho những trận đấu kế tiếp, nên ông chủ động giảm nhịp độ trận đấu. Bên cạnh đó, những tân binh như Bernardo Corradi, Stefano Fiore được tung vào sân nhằm gia tăng chất kết dính với các đồng đội mới. Ở những phút cuối cùng của hiệp hai, lần lượt Pablo Aimar, Miguel Angel Angulo, Baraja, Vicente... thay nhau oanh tạc khung thành Anderlecht. Nhưng, nhờ sự chắc chắn của thủ thành Daniel Zitka, đội bóng Bỉ không bị thủng lưới thêm bàn nào nữa.
Chiến thắng này giúp tân HLV Claudio Ranieri cởi bỏ phần nào áp lực, sau màn trình diễn kém ấn tượng ở Primera Liga khi ông mới tiếp quản đội bóng.
Đội hình thi đấu:
Valencia: thủ môn Santiago Canizares; hậu vệ Curro Torres, David Navarro, Carlos Marchena, Amedeo Carboni; tiền vệ Francisco Rufete (Bernardo Corradi, 58'), Ruben Baraja, David Albelda (Momo Sissoko, 73'), Vicente; tiền đạo Pablo Aimar (Stefano Fiore, 77'), Miguel Angel Angulo.
Anderlecht: thủ môn Daniel Zitka; hậu vệ Anthony Vanden Borre, Vincent Kompany, Lamine Traore, Olivier Deschacht; tiền vệ Christian Wilhelmsson, Walter Baseggio, Besnik Hasi (Par Zetterberg, 56'), Michal Zewlakow (Goran Lovre, 81'); tiền đạo Mbo Mpenza, Aruna Dindane.
Trọng tài: Bertrand Layec (Pháp)
Minh Hải