Bé gái trên bị sốt trong 3 ngày trước khi tử vong và được xác định dương tính với nCoV, phát ngôn viên chính phủ Bỉ Steven Van Gucht cho biết hôm nay.
Giới chức Bỉ không cung cấp thêm chi tiết, không cho hay cô bé có bệnh lý nền nào hay không. Tuy nhiên, họ nhấn mạnh rằng việc một bệnh nhân nhỏ tuổi như trên tử vong vì nCoV là "rất hiếm khi xảy ra", thêm rằng cái chết của cô bé "khiến chúng tôi bàng hoàng".
Trường học của bé gái ở thành phố Ghent đã ra một thông cáo "tin buồn" và tỏ lòng tiếc thương tới gia đình của nạn nhân. Ngôi trường cho biết nữ sinh này không đi học từ ngày 13/3, ngay trước khi có lệnh phong toả toàn quốc.

Y bác sĩ làm việc tại phòng chăm sóc đặc biệt dành cho bệnh nhân Covid-19 của bệnh viện MontLegia CHC, thành phố Liege, Bỉ hôm 26/3. Ảnh: Reuters
Đây là ca tử vong do nCoV đầu tiên ở trẻ em tại Bỉ. Tuần trước, Pháp cũng xác nhận một nữ sinh 16 tuổi qua đời vì nhiễm virus này. Dù phần lớn ca mắc Covid-19 nghiêm trọng rơi vào người lớn tuổi, vẫn có một số trường hợp ngoại lệ là thanh thiếu niên được chuyển tới các khoa chăm sóc đặc biệt, giới chức Mỹ cho hay.
Số ca tử vong do Covid-19 ở Bỉ hôm nay tăng thêm gần 200, lên hơn 700 người. Quốc gia nhỏ bé thuộc Liên minh châu Âu, với dân số 11,4 triệu người, hiện ghi nhận hơn 12.700 ca nhiễm nCoV, trong đó gần 5.000 người đã nhập viện, hơn 1.000 người nguy kịch.
Các bệnh viện ở thủ đô Brussels, tỉnh Limburg, khu vực xung quanh các thành phố Charleroi và Mons đang đối mặt với tình hình khó khăn do thiếu giường bệnh.
Anh Ngọc (Theo AFP)