Từ: mây trắng
Đã gửi: 21 Tháng Bảy 2011 6:18 CH
Chào Ngọc!
Tôi vội chạy về nhà sau giờ làm để viết cho Ngọc những dòng này sau khi đọc bài "Đừng xát muối vào những đàn ông đổ vỡ như tôi" và "Tôi là người vợ hai hạnh phúc". Bạn có biết vì sao không?
Vì tôi sợ khi bạn đọc những bài này, bạn sẽ nhanh chóng quyết định lấy người bạn trai của mình. Thông thường, một người muốn làm gì đó mà còn cảm thấy phân vân khi quyết định, họ thấy có người thành công khi làm điều giống như mình đang muốn làm thì sẽ vội vàng nghe theo những người kia ngay.
Vì sao ư? Vì người đó nghĩ rằng "thấy chưa họ cũng làm như mình, họ thành công và hạnh phúc kìa". Đó là tâm lý chung của mọi người và tôi sợ bạn ra một quyết định vội vàng với hạnh phúc cả đời mình. Hãy suy nghĩ cẩn thận Ngọc nhé. Tôi xin nêu lý do của mình.
Đàn ông ly dị vợ mà là người tốt thì ít, tôi không có ý bao hàm tất cả đàn ông ly dị vợ đều là người xấu, trong số ít đó những người cư xử khéo léo để vợ hai không buồn tủi thì càng ít hơn. Những người phụ nữ kia may mắn lấy chồng đã đổ vỡ, sống tốt và cư xử khéo léo là số ít thôi, bạn có chắc sẽ được như họ?
Tôi thấy trên diễn đàn có được vài ba người thôi. Cuộc sống vợ chồng phức tạp lắm, không phải cái kiểu "có công mài sắt có ngày nên kim" và "cho như thế nào thì sẽ nhận được thế ấy" đâu bạn. Không phải bạn tốt với con chồng, vợ cũ của chồng, gia đình chồng thì bạn sẽ nhận được điều tốt từ họ đâu, vì nếu ai cũng như vậy thì xã hội này rất tốt đẹp rồi, đâu có nhiều cảnh ly hôn như hiện giờ.
Những tâm sự đau khổ của những người vợ hai, của những người có người thân là vợ hai thì bạn cũng đọc rồi, tôi nghĩ những lời tâm sự của họ về những khó khăn, đau khổ khi làm vợ hai rất đáng để bạn suy ngẫm. Nhưng nếu bạn thấy bạn trai của bạn là người tốt và biết phân biệt rạch ròi trong cư xử với vợ cũ, biết dung hòa và làm cầu nối giữa bạn với con riêng, với gia đình chồng, có trách nhiệm với con riêng và cả với bạn nữa thì bạn nên lấy.
Nhiều người sẽ ủng hộ bạn khi gặp được người đàn ông như vậy. Tôi cũng khuyên bạn nếu làm vợ hai thì nên thống nhất với chồng về những giới hạn và những cam kết trong quan hệ, tài chính với vợ cũ và con riêng, để bạn tránh những xung đột và không phải mang tiếng mẹ ghẻ độc ác. Bạn cũng đừng vội có con, vì lỡ nếu không hòa hợp được thì chia tay cũng dễ dàng và đỡ đau khổ. Chúc bạn hạnh phúc.
Tôi cũng xin gửi vài dòng đến tác giả bài "đừng xát muối vào những đàn ông đã từng đổ vỡ". Tôi nghĩ rằng anh đã quá nặng lời với các độc giả khi họ khuyên Ngọc hãy cân nhắc kỹ khi làm vợ hai. Những lời tâm sự đó là những lời gan ruột và có tính trách nhiệm cao. Vì sao ư? Họ chỉ tâm sự hoàn cảnh của mình chứ không bắt Ngọc phải theo ý họ.
Họ cho Ngọc thấy những khó khăn và đau đớn mà họ đã trải qua hoặc chứng kiến người thân của họ phải trải qua. Tôi cũng biết rằng mọi người sau khi ly dị đều có quyền tìm cho mình hạnh phúc mới. Với các anh thì rất dễ dàng, lấy vợ thứ 2 chẳng khó, còn với phụ nữ thì khó hơn. Vì vậy gây khó khăn cho các anh thì được lợi gì, chỉ làm những phụ nữ đã đổ vỡ càng khó lấy chồng mới thôi.
Nhưng chuyện cân nhắc thì vẫn phải cân nhắc, hạnh phúc cả đời mà, đâu phải cứ yêu là lấy mà không quan tâm tới những yếu tố khác đâu anh. Nếu anh sống tốt, có trách nhiệm, cư xử đúng mực với vợ cũ, cư xử khéo léo với vợ hai và cảm thông với những thiệt thòi mà cô ấy phải chịu khi lấy anh thì chắc chắn sẽ có hàng tá cô muốn làm vợ hai của anh. Chúc anh mau tìm được người vợ 2 xứng đáng của mình.