Từ: thanh
Đã gửi: 20 Tháng Bảy 2011 6:52 CH
Tôi là một trong những người từng có quá khứ như bạn trai Ngọc, tôi chưa có con. Đọc các góp ý tâm sự của một số bạn thấy các bạn như đang xả bức bối, muốn trả thù những người đàn ông từng có vợ. Lời lẽ như dao đâm vào trái tim chúng tôi, vốn đã bị tổn thương và giờ các bạn lại xát muối vào nó nữa.
Những bài viết các bạn vô tình lại gây ra những trận sóng thần dội ngược lại đối với những người phụ nữ cũng đã ly dị. Họ càng khó gấp trăm lần để xây dựng một gia đình mới khi dư luận thẳng thừng chỉ trích đàn ông chúng tôi như vậy.
Tôi hỏi các bạn đã, đang làm vợ của những người đàn ông như chúng tôi, các bạn đã làm tròn bổn phận của mình chưa và đã vứt bỏ được những định kiến trong đầu chưa, đã thật sự cố gắng vun vén gia đình mình chưa? Hay là các bạn nghĩ rằng việc lấy những người như chúng tôi là đã ban ơn cho chúng tôi và cái còn lại là phải được ngồi trên vai chúng tôi để đòi hỏi hạnh phúc. Sao không cùng sắp xếp cuộc sống của mình đi để có một hạnh phúc thật sự?
Các bạn nhìn xem những tai nạn cuộc đời đã qua, ai trong số chúng tôi mong muốn? Ai lớn lên chẳng muốn có một tình yêu, ai chẳng muốn lập gia đình có hạnh phúc, nhưng hàng trăm lý do để tan vỡ, đó là tôi chưa nói theo duy tâm là duyên số. Vậy cứ có quá khứ là tình yêu buộc phải khép lại, những mong ước một tổ ấm gia đình có đầy đủ tình yêu thương chấm dứt sao?
Sau khi mục Tâm sự đăng bài bạn Ngọc, nhiều người có quá khứ cả trai và gái như chúng tôi hồi hộp chờ một làn gió mát từ dư luận thổi về, những trái tim đã bị tổn thương mong ngóng một sức sống mới từ dư luận nhưng hoàn toàn thất vọng đến đau đớn. Sự chỉ trích không thương tiếc đã vô tình làm tan nát con tim chúng tôi.
Sự chỉ trích đã và đang góp phần làm nứt rạn nhiều mối tình đang đầy sức sống và quyết tâm đang rất đẹp trở thành những khối đá nằm trong lồng ngực của tôi và bạn bè tôi. Tôi dự đoán rằng có thể những người đã làm vợ của những người đàn ông có quá khứ như chúng tôi đang vốn vui vẻ hạnh phúc giờ lại đang lo lắng nghi ngờ chồng mình, có một cách nhìn khác với con của chồng.
Tôi mong rằng khi tâm sự với chủ đề nhạy cảm như thế này, hãy cố gắng nắn nót viết lên những điều tốt đẹp và hãy thổi những làn gió mới vào cuộc sống, làm tăng thêm sức mạnh, tự tin cho chúng tôi, đừng đè chúng tôi xuống vực thẳm. Chúng tôi và bạn trai Ngọc không phải chồng của các bạn, nếu ai đó viết hãy lấy chồng mình ra mà viết, đừng đưa những lời khuyên và khẳng định chung cho một cách thiếu trách nhiệm với cộng đồng như vậy.
Tôi đọc và suy nghĩ bạn Ngọc cũng muốn có những bài viết thổi thêm ý chí cho mình chứ không muốn nghe chỉ trích quá nhiều như vậy. Bạn trai Ngọc có thể đang đau đớn vô cùng.