Nụ cười đã chết
Nụ cười chết giữa lặng thinh
Mồ côi nước mắt quyên sinh nỗi lòng
Nụ cười chết giữa lặng thinh
Mồ côi nước mắt quyên sinh nỗi lòng
Sáng nay tiếng khóc qua đời
Bạc đầu sương khói chân trời để tang
Phụ người, phụ giấc chiêm bao
Phụ luôn nước mắt xuyến xao thuở nào
Tập tành phản bội người thương
Cho vừa đau khổ yêu thương phũ phàng
Tôi hát bài biển ca
Biển sinh ra mặt trời
Biển sinh ra Tổ Quốc.
Buồn,
Mày đã chết hôm qua
Không ai thèm khóc viếng
Nằm lăn lóc lề đường
Tạ từ kiếp ly hương.