Chống gậy tương tư băng đồi núi
Khất thực xin rừng tiếng trách than
Cúi mong bao la đừng hà tiện
Chỉ dấu đi hoang kiếp đoạn trường.
Ta đi khất thực giữa mùa đông
Tương tư hơi thở giữ trong lòng
Lạy xin cây cối đừng già cỗi
Lụn bại ốm o tiếng thở dài.
Dắt lời mai mỉa qua thành phố
Khất thực xin đời chút cảm thông
Cúi mong xa xỉ lòng thành thật
Hơi thở bao dung những phũ phàng.
Ta đi ăn mày suốt mùa đông
Gầy guộc niềm tin giấu trong lòng
Lạy xin cố nhân đừng ngoảnh mặt
Khắt khe chẳng nhếch nửa môi cười.
Giấu che bội bạc trong bài hát
Khất thực tình duyên kiếp đọa đày
Cúi mong đớn đau đừng rộng lượng
Bố thí ăn xin những lọc lừa.
Ta đi xin xỏ cùng trời đất
Ngả nón xin đời kiếp tái sinh
Gặp nhau đoán chừng thêm tuyệt vọng
Cúi mong nhân thế hết hẹn hò.
Nguyễn Hồng Chí