![nha-dep-1a-9234-1437359741.jpg](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2015/07/20/nha-dep-1a-9234-1437359741.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=BgKhcVkbWNLlyxQMd85gnA)
Không phải đi thuê nhà là ước mơ của nhiều cặp vợ chồng trẻ. Ảnh minh họa: Archdaily.
Tôi 27 tuổi và vợ 26 tuổi sống ở một thành phố nhỏ của tỉnh lẻ, có một bé trai 2 tuổi. Vợ tôi làm ở công ty với mức lương 4,7 triệu đồng, tôi ở nhà buôn bán, thu nhập trung bình từ 14 tới 16 triệu đồng.
Tiền thuê nhà hàng tháng là 4 triệu đồng, tiền ăn 3 triệu đồng, tiền sữa của con 1,5 triệu đồng. Con được bà nội giữ dùm nên mỗi tháng chúng tôi biếu bà một triệu đồng tiêu vặt.
Chúng tôi rất ao ước có một căn nhà nên sống khắc khổ. Quần áo của vợ được các chị vợ cho, 4-5 bộ mỗi năm nên không cần mua thêm. Tôi mỗi năm mua thêm một bộ đồ để mặc những dịp quan trọng. Hai vợ chồng không đi đâu chơi, cứ làm từ sáng tới tối.
Mỗi tháng, chúng tôi gửi tiết kiệm được 10 triệu đồng, gần năm nay tôi tiết kiệm được 130 triệu đồng.
Nhưng đôi lúc, tôi cũng băn khoăn, đặt ra mục tiêu và sống khắc khổ vậy có sai lầm?
Nguyễn Tuấn