Vậy là kỳ nghỉ lễ dài 5 ngày đã kết thúc, chúng ta đã trở lại với guồng quay công việc và ngóng chờ đến kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 dài bốn ngày. Tôi và gia đình vừa đi du lịch về, tuy hơi mệt, nhưng vui và cảm thấy xứng đáng, trân trọng từng phút giây bên gia đình.
Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay đi kèm thời tiết nắng nóng ở hầu hết tỉnh thành và các địa điểm du lịch. Thế nhưng, lượng người đi du lịch vẫn gây kẹt xe ở Đà Lạt, du lịch biển được đánh giá thắng lớn.
Khi thông tin đi du lịch với gia đình cho nhóm bạn trong group chat Facebook, tôi nhận được câu hỏi: "Nắng thế này mà vẫn đi chơi à?", "Cũng thích bon chen đấy".
Rồi lướt một vòng Facebook, tôi thấy không ít người đăng ảnh đông đúc ở các khu du lịch, kèm theo ảnh đang nằm ở nhà hưởng máy lạnh rồi cho mình là sáng suốt. Thậm chí, có người còn trích dẫn thơ của cụ Nguyễn Bình Khiêm: "Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người tìm chốn lao xao" rồi tự đắc.
Ai cũng biết, đi du lịch dịp lễ phải đối mặt với tình trạng đông đúc, chen lấn, nhất là dịp lễ 30/4 luôn rơi vào đầu hè, nên năm nào cũng chịu nắng nóng. Vì sao biết khổ nhưng vẫn đi? Vì chúng ta thực sự cần các kỳ nghỉ dài ngày. Nhưng chỉ có dịp lễ này hoặc kỳ 2/9 nếu may mắn được nghỉ nối dài ngày, cả gia đình ông bà, vợ chồng, con cái mới có dịp cùng nhau nghỉ làm, nghỉ học một lúc để đi chơi với nhau.
Trong khi đó, dịp Tết Nguyên đán, chúng ta nghỉ dài ngày, nhưng về quê đoàn tụ với gia đình hai bên nội ngoại. Ít ai dám "cách tân" để đi du lịch.
Tôi nghĩ, điều chúng ta cần là: Nên cố định số lượng ngày nghỉ để các công ty, gia đình lên kế hoạch trước. Thứ hai, cần những kỳ nghỉ này rải rác hơn trong năm. Điều này có lợi cho người dân lẫn ngành du lịch. Nhất là ngành du lịch: Thay vì quá tải dịp cao điểm chỉ xảy ra một, hai lần trong năm, nay có thể giãn ra để phục vụ lai rai suốt năm.
Các gia đình cũng có sự lựa chọn đi du lịch theo mùa: Ai thích biển thì đi mùa hè, ai thích ngắm cảnh, leo núi thì chọn đi mùa thu...
Trần Minh
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.