Tôi làm việc ở ngân hàng, chuyên về mảng tín dụng. Vì mỗi ngày phải dính liền với các con số lên đến hàng chục, hàng trăm tỷ, thành ra tôi thường xuyên căng thẳng, chịu không ít áp lực.
Trong khi đám bạn bè đã yên bề gia thất, tôi lại không có thời gian để hẹn hò. Mục tiêu của tôi là có nhà và xe trước tuổi 30, sau đó mới tính chuyện yêu đương. Mỗi ngày đi làm về, tôi luôn thấy mệt mỏi, stress. Tôi thường hỏi đám bạn sẽ làm gì khi căng thẳng nhiều ngày, chúng bảo là "rượu" và khuyên tôi nên thử cho biết.
Một lần theo nhóm bạn nhâm nhi vài ly, tôi nhận ra rượu không xấu như người ta vẫn nói. Chúng tôi chỉ uống vừa đủ để còn tỉnh táo chạy xe về nhà.
Tôi cho rằng, rượu không xấu, nó sẽ tốt nếu chúng ta biết điểm dừng và uống có trách nhiệm.
Chúng tôi đặt ra quy tắc không nói chuyện công việc trên bàn nhậu, chỉ kể về quan điểm sống, sở thích, chuyện vui và những kỷ niệm xa xưa... Nhờ vậy những cuộc vui của chúng tôi không nhuốm muộn phiền công việc, căng thẳng cũng biến tan sau mỗi buổi cụng ly.
Tôi cho rằng, rượu không xấu, nó sẽ tốt nếu chúng ta biết điểm dừng và uống có trách nhiệm. Các bạn có đồng ý với quan điểm này hay không?
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.
Nguyễn Quân