Tôi uống rượu bia khá kém nên ít khi nhậu bên ngoài. Chủ yếu nhâm nhi ở nhà với anh em hay hàng xóm. Lỡ có say, cũng không khiến vợ chờ đợi trong lo lắng. Cùng lắm, tôi chỉ uống vài ly khi có tiệc tùng, họp lớp hay hội ngộ bạn cũ. Tuy nhiên, bao giờ cũng giữ cho mình tỉnh táo để lái xe về nhà.
Tôi bị chê kém bản lĩnh vì không biết nhậu.
Từ thời sinh viên, đám con trai cùng lớp hay chê tôi kém bản lĩnh, "không khác gì đàn bà". Mỗi lần nhậu, do biết tửu lượng kém, tôi uống khá cầm chừng để kiểm soát bản thân. Khi nào thấy đủ, tôi sẽ dừng lại và từ chối mọi lời mời.
Bạn bè không bao giờ có thể ép tôi uống. Tôi luôn giải thích và khuyên họ nên biết điểm dừng, thế là tôi có thêm biệt danh "ông cụ non". Nhiều năm nay, mỗi lần họp lớp, đám bạn lại réo gọi tên tôi, kể xấu và chê kém bản lĩnh. Mặc mọi lời khích bác, tôi vẫn giữ quan điểm: uống để vui chứ không uống để chết.
Tôi cho rằng: bản lĩnh đàn ông là dám từ chối rượu bia chứ không phải là say xỉn. Theo các bạn, uống bao nhiêu là đủ?
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.
Nam