Tôi nghĩ mọi người cần phân việt rõ ăn nhậu và tiệc tùng. Chúng ta mời đối tác đi ăn, uống một vài ly xã giao có thể coi là nét đẹp văn hóa, còn gọi là tiệc tùng.
Còn sau khi làm vài ly xã giao, thêm vài ly chào hỏi, vài ly chúc mừng... rồi lại dăm ba ly khẳng định tình bằng hữu, mối quan hệ... đó là sự biến chất của văn hóa tiệc tùng, chuyển sang văn hóa ăn nhậu, mà theo tôi ăn nhậu chẳng có văn hóa gì cả.
Tăng một, tăng hai rồi tăng ba quên cả gia đình, vợ con đang ở nhà. Nó trở thành tệ nạn xã hội và tiếp tay cho những hệ lụy khác như mại dâm, phóng nhanh vượt ẩu, bạo hành gia đình, bạo lực xã hội...
Theo tôi, mọi người hãy ứng xử một cách có văn hóa, hơn nữa, trong việc làm ăn, nó là cách tôn trọng lẫn nhau. Chứ đến khi tăng hai, ba... thì khả năng giữ được nhân phẩm đã khó, nói gì đến việc siết chặt mối quan hệ và tôn trọng đối tác.
Tôi cho rằng, chỉ nên uống đủ, uống cho vui, đừng bao giờ để tiệc tùng thành ăn nhậu. Bạn có đồng ý hay không?
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.