
13h ban tổ chức mới mở cổng phát Bib, nhưng từ 12h30 hàng trăm người đã đổ về khu vực Expo được bố trí gần quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Họ xếp thành 2 hàng chờ đợi với mong muốn là những người đầu tiên sở hữu Bib giải chạy.
13h ban tổ chức mới mở cổng phát Bib, nhưng từ 12h30 hàng trăm người đã đổ về khu vực Expo được bố trí gần quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Họ xếp thành 2 hàng chờ đợi với mong muốn là những người đầu tiên sở hữu Bib giải chạy.

Đúng 13h, ban tổ chức mở cổng đón runner vào checkin. Nhiều người chia sẻ háo hức khi đi nhận Bib, vật phẩm của VnExpress Marathon Hanoi Midnight 2023 Ioniq 5 Cup.
Đúng 13h, ban tổ chức mở cổng đón runner vào checkin. Nhiều người chia sẻ háo hức khi đi nhận Bib, vật phẩm của VnExpress Marathon Hanoi Midnight 2023 Ioniq 5 Cup.

Với mã QR được cấp trước đó, runner dễ dàng lấy Bib trong vài phút. Khu vực áo thi đấu được tách riêng nhằm tạo thuận lợi cho VĐV.
Với mã QR được cấp trước đó, runner dễ dàng lấy Bib trong vài phút. Khu vực áo thi đấu được tách riêng nhằm tạo thuận lợi cho VĐV.

Chị Phạm Thị Thanh Hương (Giảng Võ, Hà Nội) là một trong những người đầu tiên đến nhận Bib. Runner U40 tranh thủ giờ nghỉ trưa để nhận vận phẩm cho con tham dự Kun Marathon, còn chị chạy cự ly 21km tại Hanoi Midnight. "Tôi thấy không khí ở VnExpress Marathon rất sôi động. Ngày đua, tôi không đặt nặng mục tiêu thành tích mà mong chạy để vui, khoẻ", chị Hương nói.
Chị Phạm Thị Thanh Hương (Giảng Võ, Hà Nội) là một trong những người đầu tiên đến nhận Bib. Runner U40 tranh thủ giờ nghỉ trưa để nhận vận phẩm cho con tham dự Kun Marathon, còn chị chạy cự ly 21km tại Hanoi Midnight. "Tôi thấy không khí ở VnExpress Marathon rất sôi động. Ngày đua, tôi không đặt nặng mục tiêu thành tích mà mong chạy để vui, khoẻ", chị Hương nói.

Nhóm bốn người bạn của Đỗ Thị Phương Linh (Thanh Xuân, Hà Nội) cũng hẹn nhau đến nhận Bib từ 11h trưa. Cô gái trẻ cùng các bạn thích thú với thiết kế áo đấu và vật phẩm trong túi race-kit.
Nhóm bốn người bạn của Đỗ Thị Phương Linh (Thanh Xuân, Hà Nội) cũng hẹn nhau đến nhận Bib từ 11h trưa. Cô gái trẻ cùng các bạn thích thú với thiết kế áo đấu và vật phẩm trong túi race-kit.

Lần thứ hai tham dự VM Hanoi Midnight, Phương Thảo đi nhận Bib cho công ty với danh sách in sẵn tên, mã QR và giấy tờ của 35 thành viên tham gia giải chạy để tiết kiệm thời gian. Sau khoảng 30 phút, 35 race-kit đã chất đầy chiếc xe và sẵn sàng quay về trụ sở công ty.
Chị cho biết, giải chạy Hanoi Midnight là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hoá của cơ quan. "Do đó, toàn bộ chi phí tham gia giải chạy được công ty chi trả. Nhân viên chỉ việc tham gia để rèn luyện sức khoẻ", chị Thảo nói.
Lần thứ hai tham dự VM Hanoi Midnight, Phương Thảo đi nhận Bib cho công ty với danh sách in sẵn tên, mã QR và giấy tờ của 35 thành viên tham gia giải chạy để tiết kiệm thời gian. Sau khoảng 30 phút, 35 race-kit đã chất đầy chiếc xe và sẵn sàng quay về trụ sở công ty.
Chị cho biết, giải chạy Hanoi Midnight là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hoá của cơ quan. "Do đó, toàn bộ chi phí tham gia giải chạy được công ty chi trả. Nhân viên chỉ việc tham gia để rèn luyện sức khoẻ", chị Thảo nói.

Chu Phương Linh cùng nhóm 9 người bạn đại diện nhóm tranh thủ giờ nghỉ trưa để nhận Bib. Nhóm của Phương có 28 thành viên gồm toàn đồng nghiệp sẽ tranh tài tại mùa giải Hanoi Midnight năm nay. Để hoàn thành mục tiêu nhóm, mỗi ngày nhóm tập luyện cải thiện thành tích xung quanh Hồ Gươm.
Chu Phương Linh cùng nhóm 9 người bạn đại diện nhóm tranh thủ giờ nghỉ trưa để nhận Bib. Nhóm của Phương có 28 thành viên gồm toàn đồng nghiệp sẽ tranh tài tại mùa giải Hanoi Midnight năm nay. Để hoàn thành mục tiêu nhóm, mỗi ngày nhóm tập luyện cải thiện thành tích xung quanh Hồ Gươm.

Đôi bạn già Đỗ Đức Đồng (SN 1956) cùng Trần Mạnh Hùng (SN 1958) tình cờ gặp nhau tại khu vực phát Bib giải chạy đêm Hà Nội. Hai vận động viên U70 là những chân chạy quen thuộc, giàu thành tích của hệ thống VnExpress Marathon.
Runner Trần Mạnh Hùng ba lần tham dự giải, hai lần đứng bục. Còn cách đây hai năm, ông Đồng cũng giành hạng ba chung cuộc lứa tuổi trên 50, tức ít hơn gần 15 lần số tuổi thật của chân chạy này. Để duy trì thành tích ở tuổi ngoài 60, từ đầu năm, ông Hùng đã chạy tổng quãng đường khoảng 3.400 km. Còn ông Đồng thì đều đặn mỗi tuần chạy từ 60-80 km.
Đôi bạn già Đỗ Đức Đồng (SN 1956) cùng Trần Mạnh Hùng (SN 1958) tình cờ gặp nhau tại khu vực phát Bib giải chạy đêm Hà Nội. Hai vận động viên U70 là những chân chạy quen thuộc, giàu thành tích của hệ thống VnExpress Marathon.
Runner Trần Mạnh Hùng ba lần tham dự giải, hai lần đứng bục. Còn cách đây hai năm, ông Đồng cũng giành hạng ba chung cuộc lứa tuổi trên 50, tức ít hơn gần 15 lần số tuổi thật của chân chạy này. Để duy trì thành tích ở tuổi ngoài 60, từ đầu năm, ông Hùng đã chạy tổng quãng đường khoảng 3.400 km. Còn ông Đồng thì đều đặn mỗi tuần chạy từ 60-80 km.

Đến nhận Bib sớm còn có các chân chạy nước ngoài. Mike (Australia) cùng người bạn đi cùng đang ghi lại thông tin đổi áo tại bảng tin với mong muốn tìm được một chiếc áo thi đấu đúng cỡ. Anh nói chạy để vui, khoẻ và muốn sải bước qua những cung đường đậm màu sắc Hà Nội.
Rạng sạng 26/11, Mike sẽ cùng hơn 11.000 vận động viên tranh tài tại VnExpress Marathon Hanoi Midnight 2023 Ioniq 5 Cup. Trong đó có 52 CLB với 1.300 vận động viên sẽ tham gia hạng mục đồng đội - tăng gần gấp đôi so với giải trước.
Đến nhận Bib sớm còn có các chân chạy nước ngoài. Mike (Australia) cùng người bạn đi cùng đang ghi lại thông tin đổi áo tại bảng tin với mong muốn tìm được một chiếc áo thi đấu đúng cỡ. Anh nói chạy để vui, khoẻ và muốn sải bước qua những cung đường đậm màu sắc Hà Nội.
Rạng sạng 26/11, Mike sẽ cùng hơn 11.000 vận động viên tranh tài tại VnExpress Marathon Hanoi Midnight 2023 Ioniq 5 Cup. Trong đó có 52 CLB với 1.300 vận động viên sẽ tham gia hạng mục đồng đội - tăng gần gấp đôi so với giải trước.

Hồng Thảo
Ảnh: Tùng Đinh
