Minh Đức (32 tuổi, Vĩnh Long) là một trong 10 runner Việt Nam dự Boston Marathon. Anh đến Boston sớm một tuần trước cuộc đua để làm quen với thời tiết song vẫn không chịu nổi cái lạnh. Minh Đức cho biết nhiệt độ thấp là thuận lợi cho các runner nhưng với người sống ở vùng nóng như anh, rất khó để thích nghi.
Bước vào vạch xuất phát Boston Marathon lúc 10h (giờ địa phương), trời đổ mưa, nhiệt độ hạ xuống dưới 8 độ C, gió lớn khiến chân tay anh tê cứng. "Tôi cảm giác người không nóng lên mà càng chạy càng bị hạ nhiệt. Cực kỳ khó chịu. Cầm gói gel để cắn nhưng tay tôi tê cứng, rất khó khăn mới mở được nó. Chân cũng vậy", Minh Đức kể lại. Suốt chặng 42km, anh chứng kiến không ít runner gặp vấn đề vì nhiệt, phải bỏ cuộc hoặc đi bộ.
Theo runner quê miền Tây, không chỉ thời tiết mưa, lạnh, cuộc đua khắc nghiệt bởi những đoạn dốc cao và dài. Trong khi các runner nước ngoài, đặc biệt là VĐV châu Phi, họ chạy lên dốc với pace rất cao, anh phải "bò" qua các con dốc ấy với đôi chân nặng nề.
"Bản thân chạy dốc không tốt nhưng nửa cuối chặng đường, đặc biệt đoạn gần đích, dốc xuất hiện liên tục, tôi xuống sức rất nhanh. 100 m cuối bị chuột rút, tôi phải xoay người chạy ngược về đích", Đức cho biết. Dù đau và mệt, nam runner chưa từng có ý định bỏ cuộc. "Tôi biết mình vẫn chạy được. Hơn nữa, đến được đây không hề dễ dàng. Tôi không muốn phung phí cơ hội của bản thân, càng không muốn phụ sự ủng hộ của anh chị em ở quê nhà lẫn các cổ động viên ở đây", anh nói.
![Nguyễn Trần Minh Đức (Bib 1682) trên đường chạy Boston Marathon. Ảnh: NVCC](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2023/04/19/z4273951678850-464ddcd67ddf133-1198-6392-1681896300.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=plKb86P5AKj_R-6IqSIFgg)
Nguyễn Trần Minh Đức (Bib 1682) trên đường chạy Boston Marathon. Ảnh: NVCC
Khắc nghiệt là thế nhưng Boston Marathon chứng minh đây là giải danh giá nhất hành tinh. Minh Đức cho biết anh ấn tượng mạnh với khâu tổ chức và sự cổ của khán giả. "Trên đường đua chúng tôi không đơn độc. Khán giả đứng chật kín tiếp nước, trái cây, đồ ăn cho VĐV. Họ hò hét, ca hát không ngớt suốt 42km", anh chia sẻ.
Ngày diễn ra giải, mọi hoạt động buôn bán, học tập, sinh hoạt dừng lại hoàn toàn. Xe buýt của thành phố được huy động để phục vụ VĐV. Toàn bộ người dân hướng sự chú ý vào bước chạy của runner đến từ khắp nơi trên thế giới.
Lần đầu chạy Boston Marathon cho Đức những cảm giác khác biệt ở khâu phục vụ VĐV. Trước đây thi đấu tại Việt Nam, runner Vĩnh Long thường được chạy trên con đường chỉ khóa một làn, vẫn có thể hòa mình vào nhịp sống của người dân địa phương. Còn tại Boston, anh chỉ thấy được không khí đua tranh khi toàn bộ lòng đường đều dành cho runner thi đấu.
"Vì họ khóa toàn bộ đường nên trạm nước đặt cả hai bên lề, mỗi trạm dài dài đến vài trăm mét, lấy nước rất tiện. Điện giải xếp trước, nước lọc xếp sau. 33.000 VĐV thi đấu những không gặp tình trạng tắc nghẽn", Minh Đức kể lại.
![Minh Đức check-in trước giờ xuất phát. Ảnh: NVCC](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2023/04/19/z4273952053292-7adea21b0014ebb-3154-5025-1681896300.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=a4AJTmrwQ4SpAplfNwxF7w)
Minh Đức tranh thủ check-in lưu lại kỷ niệm trước giờ xuất phát. Ảnh: NVCC
Boston Marathon là chuyến "xuất ngoại" đầu tiên trong cuộc đời runner của Minh Đức. Anh hoàn thành cuộc đua sau 2 tiếng 53 phút 22 giây, nhanh hơn 2 phút so với mục tiêu ban đầu. Với chàng trai miền Tây, đây là giải đặc biệt nhất trong đời. Anh hài lòng về những nỗ lực của bản thân, không còn gì tiếc nuối về kết quả.
"Qua Mỹ tôi phải làm quen với múi giờ, thời tiết khắc nghiệt. Vì vậy sức khỏe ổn định và hoàn thành cuộc đua đã là một thành công lớn", runner 32 tuổi nói. Chỉ có một điều khiến anh tiếc nuối nhất là chưa được gặp thần tượng Eliud Kipchoge. "Tôi thần tượng anh về mặt chuyên môn cho đến lối sống, sự kỷ luật. Tôi nghĩ anh sẽ không còn chinh chiến thêm được bao lâu nữa và race này tôi được gần anh hơn bao giờ hết", runner 32 tuổi nói thêm.
Sau khi cuộc đua kết thúc, ngày 18/4, Nguyễn Trần Minh Đức lên đường về Việt Nam, chuẩn bị cho những kế hoạch tiếp theo. Sau Boston Marathon, nam runner dự kiến đăng ký Chicago Marathon, diễn ra ngày 8/10 năm nay.
"Chủ tịch Củ Chi Running Club - anh Nguyễn Huy Phát vừa thông báo Chicago Marathon là phần thưởng đặc biệt anh dành cho tôi sau khi hoàn thành cuộc đua ở Boston", Đức chia sẻ. Ngoài ra, Nguyễn Trần Minh Đức sẽ đăng ký thêm các giải ở Thái Lan, Singapore, Nhật Bản... để cọ xát lấy, đa dạng trải nghiệm.
![Sau giải, Minh Đức thấy tự tin hơn khi đăng ký thi đấu ở nước ngoài. Ảnh: NVCC](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2023/04/19/z4273986328850-3004abea6a45083-3528-8192-1681896300.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=O6K4lYI_3jV2xYgli1ttRw)
Minh Đức giao lưu cùng các VĐV châu Phi. Ảnh: NVCC
Nguyễn Trần Minh Đức đến với marathon từ năm 2019. VnExpress Marathon Sparkling Quy Nhơn 2020, lần đầu tiên VĐV này chinh phục cự ly 42km. Anh hoàn thành chặng đua full marathon đầu đời trong 2 tiếng 58 phút 05 giây, vừa đủ chuẩn BQ (Boston Qualify), nhưng chưa đủ chắc chắn cho một suất chính thức.
Hai năm sau đó, anh miệt mài tập luyện, tham gia các giải đấu trong nước. Tháng 4/2022, Đức tham dự VnExpress Marathon Imperial Huế, đó là một cột mốc quan trọng trên đường đến giải marathon danh giá nhất hành tinh. Thành tích 2 tiếng 46 phút 36 giây cộng với đường chạy đạt chuẩn AIMS (Hiệp hội Marathon quốc tế) là hai tiêu chí giúp Đức ghi danh tại Boston Marathon.
Ngoài Minh Đức, Việt Nam còn có 9 VĐV dự Boston Marathon. Những cái tên còn lại là Hoàng Huy, Đông Định, Thu Trang, Văn Đà, Hưng Võ, Nga Võ, Đào Hân, Trang Trần.
Đông Định, Thu Trang, Minh Đức, Văn Đà, Hoàng Huy đều dùng thành tích tại VnExpress Marathon làm điều kiện đăng ký giải.
Thanh Lan