Sáng 30/4, Văn Long xuất phát ở Đồng Nai Lúc 2h30 và hoàn thành những kilomet cuối cùng, về đến Hộ trường Thống Nhất, TP HCM lúc 10h30.
Đây là lần thứ hai anh thực hiện thử thách này với mục đích gây quỹ. Khi chạy xuyên Việt lần đầu vào năm 2022, Văn Long đã gây quỹ hơn 400 triệu đồng và được cộng đồng chạy bộ gọi với biệt danh "Dị nhân".
"Đã có lúc tôi lo, nghĩ mình không thể hoàn thành hành trình. Vì vậy, giờ tôi rất vui mừng và hạnh phúc vì đã làm được. Tôi tin hành trình này sẽ tạo động lực chạy bộ cho mọi người, thể hiện giá trị sống vui, khỏe của môn thể thao. Trên đường chạy, tôi muốn tập trung tối đa nên không nói gì. Giờ về đích, tôi xin cảm ơn tình cảm của mọi người, đặc biệt là cộng đồng runner, dành cho tôi trên hành trình xuyên Việt vừa qua", Văn Long nói sau khi về đích tại TP HCM.
![Nguyễn Văn Long và một runner đồng hành trên đường chạy xuyên Việt vào tháng 4/2024. Ảnh: Trung Hiếu](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2024/04/30/437967421-952942602946927-6100-1167-3212-1714457613.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=z6XpNA7q9ogtYn4Zay0OJQ)
Nguyễn Văn Long và một runner đồng hành trên đường chạy xuyên Việt vào tháng 4/2024. Ảnh: Trung Hiếu
Văn Long xuất phát ở Hà Nội ngày 11/4 và được cộng đồng runner thủ đô chạy ủng hộ từ Hồ Gươm đến ngoại thành. Chân chạy sinh năm 1985 sau đó chạy 100 km đến Ninh Bình trong ngày đầu tiên, rồi thêm hơn 100 km đến Thanh Hóa trong ngày thứ hai.
Năm 2022, hành trình xuyên Việt của Văn Long khởi đầu từ Trà Cổ, Quảng Ninh đến đất mũi Cà Mau, với quãng đường 2.656 km trong 34 ngày liên tục. Lần chạy xuyên Việt của Văn Long năm nay ngắn hơn, với 20 ngày và dài khoảng 1840 km, nhưng diễn ra trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt hơn nhiều, khi nắng nóng lan rộng trên cả nước. Văn Long có lúc tưởng phải bỏ cuộc trên đường từ Thanh Hóa đi Nghệ An khi dừng sớm ở km thứ 88, vì sức khỏe sa sút dưới nắng nóng như thiêu đốt. Ở một số chặng khác, anh cũng gây lo lắng với 10 đầu ngón chân băng bó, bị căng cơ...
Dù vậy, anh vẫn được cộng đồng runner ở hầu hết địa phương trên hành trình chạy đồng hành, tiếp sức và đảm bảo an toàn, hỗ trợ nước uống, nghỉ ngơi dọc đường. Văn Long kêu gọi gây quỹ "Áo ấm cho em" để giúp trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại quê nhà Gia Lai, đồng thời muốn truyền cảm hứng cho phong trào chạy bộ, lan tỏa thông điệp sống khỏe.
Những ngày đầu di chuyển, Văn Long chạy với pace 5:20 đến 5:30, sau đó, anh duy trì ở mức 5:40 đến 5:50. Chỉ ba ngày cuối, chân chạy 39 tuổi mới giảm tốc độ, chạy với pace 6:05 để về đích.
Văn Long đến với chạy bộ có phần muộn so với nhiều tên tuổi khác trong giới. Năm 2005, khi đã quá tuổi, anh xin tập ké cùng đội năng khiếu điền kinh tỉnh Gia Lai và chinh phục cự ly 42km chỉ sau ba tháng. Nỗ lực ấy được ghi nhận qua việc Văn Long được đặc cách tham gia đội năng khiếu tỉnh ở tuổi 21. Hai năm sau, runner này đại diện Việt Nam chạy 42km tại Kenya và đạt thành tích tốt nhất trong các đồng nghiệp đến từ Đông Nam Á.
Giai đoạn 2009-2012 xem là đỉnh cao sự nghiệp của Văn Long. Anh về nhất cự ly 42km ở giải điền kinh quốc gia 2009 và 2011, nhất cự ly 21km ở giải báo Tiền Phong ba năm liền, từ 2010 đến 2012. Anh sau đó chuyển sang thi đấu phong trào và là gương mặt quen thuộc ở các giải chạy trong nước hàng năm.
Quỳnh Chi