-
22h30
Giải chạy đêm TP HCM lập kỷ lục VĐV
Trở lại sau một năm, giải chạy đêm TP HCM tiếp tục chứng minh sức hút lớn trong cộng đồng marathon khi ghi nhận 12.000 VĐV tham gia. Đây là con số lớn nhất trong hệ thống. Chờ đón runner là những trải nghiệm đặc biệt tại thành phố sôi động nhất cả nước.
Hành trình trải nghiệm thành phố không ngủ bắt đầu từ 0h5, ngày 23/2 khi cự ly 10km xuất phát. Các VĐV 5km xuất phát lúc 0h30. Trong khi đó, hai cự ly dài nhất là 42km và 21km lần lượt khai cuộc lúc 1h và 2h30.
VĐV nhận Bib tại khu Expo trong hai ngày 21-22/2.
Chờ đón 12.000 VĐV là những cung đường nội đô sôi động của thành phố. Ngay từ những km đầu tiên, runner sẽ đi qua nhiều địa điểm, công trình nổi tiếng của thành phố như Dinh Độc Lập, nhà thờ Đức Bà, Bưu điện trung tâm, đường Đồng Khởi, phố đi bộ Nguyễn Huệ, bến Bạch Đằng. Ngoại trừ 5km, những cự ly còn lại sẽ chạy qua cầu Ba Son và Thủ Thiêm. Trong đó, cầu Ba Son đã được chiếu sáng mỹ thuật sau nhiều năm khai thác, tạo nên khung cảnh lung linh về đêm.
Trên đường đua của VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight bố trí 19 trạm nước, 11 trạm y tế, trong đó có 6 trạm hai chiều. Mỗi điểm đều có đầy đủ bàn dành riêng cho nước lọc, điện giải, trái cây. Trước khi lên và xuống các cây cầu như Ba Son, Thủ Thiêm đều có các điểm hỗ trợ.
-
22h45
Ngành thể thao đánh giá cao công tác tổ chức
Trước thềm giải đấu, ông Nguyễn Nam Nhân - Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TP HCM cho biết qua ba năm, giải ngày càng chứng minh sức hút. Điều này thể hiện rõ nhất qua con số kỷ lục 12.000 VĐV trong đó có 600 runner nước ngoài.
Ông cho biết thêm, sau mỗi mùa tổ chức, thành phố luôn lắng nghe phản hồi từ phía người dân, VĐV và BTC để hoàn thiện từng khâu. Mục đích của việc này nhằm tạo ra một cuộc đua không chỉ lớn về số lượng người tham dự mà còn hoàn hảo về chất lượng chuyên môn. Những thay đổi lớn có thể kể đến như đảm bảo ánh sáng ở khu vực Thủ Thiêm, thay đổi cung đường sao cho tối ưu nhất.
Theo ông Nhân, năm nay, sự kiện càng mang ý nghĩa quan trọng hơn khi là giải thể thao lớn đầu tiên diễn ra trong năm mới Ất Tỵ, khi thành phố chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Giải hòa vào dòng chảy này, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho người dân, du khách về sự sôi động, thịnh vượng của TP HCM.
-
22h50
Tình nguyện viên trắng đêm phục vụ runner
Để đáp ứng an ninh, an toàn và trải nghiệm tốt nhất cho lượng VĐV kỷ lục, ban tổ chức huy động gần 1.000 tình nguyện viên. Từ đầu buổi tối, tình nguyện viên được chia làm nhiều tổ, tập hợp để nghe hướng dẫn công việc, cách xử lý các tình huống phát sinh trên đường đua.
Đội tình nguyện viên chụp ảnh trước giờ làm nhiệm vụ.
Tình nguyện viên lên xe trung chuyển.
Trưởng nhóm hướng dẫn công việc cho tình nguyện viên.
Sau khi nghe hướng dẫn, đội ngũ này lên xe, di chuyển đến nhiều địa điểm dọc đường đua. Các tình nguyện viên sẽ phân luồng giao thông, tiếp nước, hướng dẫn đường chạy, cổ vũ, phát huy chương... Nhiệm vụ kéo dài cho đến khi đóng đường chạy lúc gần 7h, ngày 23/2.
-
23h20
Sài Gòn không ngủ
Gần nửa đêm, phố phường Sài Gòn vẫn nhộn nhịp. Các tuyến đường quanh khu vực xuất phát ở công viên Tao Đàn đông xe. Ban tổ chức đưa ra khuyến cáo VĐV cự ly 10 và 5km di chuyển đến sớm để gửi xe, giữ đồ, khởi động.
Trước đó, từ khoảng 10h30, rất đông VĐV đổ về khu xuất phát, tranh thủ khởi động, trò chuyện rôm rả. Nhiều VĐV hóa trang thú vị tăng thêm sự vui tươi cho giải. Nhịp sống Sài Gòn vốn đã nhộn nhịp càng trở nên sống động hơn, báo hiệu một đêm không ngủ, nhiều trải nghiệm.
-
00h00
Âm nhạc khuấy động vạch xuất phát
Lần đầu tiên trong hệ thống VnExpress Marathon, vạch xuất phát có thêm phần trình diễn của DJ với những bản EDM sôi động. Âm nhạc giúp tăng thêm adrenaline cho runner trước giờ xuất phát.
Càng sát giờ, khu vực xuất phát càng đông. Sắc xanh của áo thi đấu phủ kín cả cung đường Trương Định, kéo dài hàng trăm mét. Các VĐV sau đó bước vào phần khởi động, làm nóng dưới sự hướng dẫn của pacer. Một điểm đặc biệt của giải là BTC phát 12.000 chiếc vòng tay phát sáng để giúp VĐV trở nên nổi bật trong đêm. Nhiệt độ giờ đua khoảng 27 độ C, độ ẩm 83%.
-
00h05
Sắc xanh phủ kín đường đua 10km
Đúng 0h5, pháo giấy nổ báo hiệu VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight chính thức khai màn. Cự ly 10km thu hút rất đông VĐV phong trào, người mới chạy bộ vì vừa sức. Cự ly chạy qua nhiều tuyến đường trung tâm như Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Đồng Khởi, Tôn Đức Thắng. Thử thách nổi bật là cầu Ba Son.
Dự kiến, 10km đón nhà vô địch sau khoảng 35 phút.
Đúng 00:05, các VĐV đua ở cự ly 10km bắt đầu xuất phát.
Hàng nghìn VĐV hào hứng xuất phát trong chặng 10km.
VĐV ở top đầu xuất phát.
-
00h20
Lực lượng chức năng cùng tình nguyện viên hỗ trợ runner
Các cảnh sát giao thông cùng các tình nguyện viên hỗ trợ đóng mở mềm các nút giao thông vừa để đảm bảo an toàn cho các VĐV, vừa không gây ảnh hưởng đến giao thông trên cung đường chạy.
Lực lượng cảnh sát giao thông hỗ trợ phân luồng giao thông.
Tình nguyện viên hướng dẫn đường chạy cho các VĐV.
Lực lượng cảnh sát cùng các tình nguyện viên hỗ trợ đóng mở mềm các nút giao thông.
-
00h30
Cự ly 5km khai cuộc
Cự ly thứ hai của giải chạy đêm TP HCM là 5km bắt đầu lúc 0h30. Đây là cự ly nhẹ nhàng, vừa sức, phù hợp với người mới chạy bộ. 5km là cự ly duy nhất không qua cầu. Do đó, runner có thể thoải mái tận hưởng trải nghiệm đường đua, không mất quá nhiều sức. Lộ trình đưa VĐV khám phá nhiều danh thắng như Nhà thờ Đức Bà, Dinh Độc Lập, Bưu điện thành phố, bến Bạch Đằng...
VĐV 5km bắt đầu phần thi.
Không khí sôi động trên vạch xuất phát.
-
00h45
Những nhà vô địch đầu tiên
Sau khoảng gần 40 phút thi đấu, VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight đón những nhà vô địch đầu tiên. Ở nội dung nam 10km, Trương Văn Lợi có màn thể hiện thuyết phục. Anh cạnh tranh với hai VĐV khác khoảng nửa đường đua, theo nhau như hình với bóng. Song, từ lúc lên cầu Ba Son, Văn Lợi bắt đầu bứt tốc, bỏ xa các đối thủ. Anh vô địch với nụ cười trên môi.
Văn Lợi vô địch 10km.
Cự ly nam 5km, Lý Toàn Phát Dĩ về nhất. Đây là gương mặt quen thuộc khi đã nhiều lần về nhất các giải trong hệ thống. Nhà vô địch nữ ở cả hai cự ly đều là người nước ngoài.
-
01h00
Đan Quyết, Anh Khôi, Văn Tâm cạnh tranh dàn runner ngoại
Cự ly được chờ đợi nhất là 42km bắt đầu 1h. Không khí vạch xuất phát nóng hơn khi hàng loạt elite đổ bộ. Ở nội dung nam có Đan Quyết, Huỳnh Anh Khôi, Trương Văn Tâm. Tuy nhiên, sự chú ý đổ dồn vào dàn runner ngoại từ Ethiopia, Kenya. Nội dung nữ có Hồng Lệ, Lê Minh Tuân, Trà Giang, Vy Phan, Minh Hiền... Sự góp mặt của những tên tuổi lớn tạo nên cuộc đua khốc liệt.
42km là cự ly duy nhất chạy về phía Võ Văn Kiệt sau đó quay đầu về phía cầu Ba Son, qua bán đảo Thủ Thiêm. Thời tiết lúc 1h vẫn khá oi nóng, độ ẩm cao, tăng thêm thử thách cho cuộc đua.
Các VĐV đua ở cự ly 42km tập trung trước vạch xuất phát.
Các VĐV cự ly 42km bắt đầu xuất phát.
VĐV hào hứng khi qua vạch xuất phát, tạo nên không khí sôi động.