"Giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời", "cảm thấy bị phản bội", "giống như cừu đen - người bị đổ lỗi cho mọi thứ tiêu cực ở CLB", "bị ban lãnh đạo buộc phải tìm bến đỗ mới"... đó là những gì Cristiano Ronaldo công khai nói về Man Utd trong cuộc trò chuyện dài 90 phút trên chương trình Piers Morgan Uncensored. Và "sốc" có lẽ là từ chính xác nhất để miêu tả cảm giác của người hâm mộ đội sân Old Trafford sau những lời chỉ trích của "đứa con cưng" về đội bóng của mình.
Thực ra, đây không phải lần đầu Ronaldo có những phàn nàn về Man Utd trong quãng thời gian hơn một năm kể từ khi trở về mái nhà xưa. Nhưng có lẽ chưa lần nào tình hình trở nên căng thẳng như lúc này. Những bất ổn của Man Utd kể từ khi HLV Alex Ferguson nghỉ hưu không phải chuyện gì quá lạ lẫm bởi nó vẫn luôn tồn tại suốt bao đời HLV đến rồi đi. Chỉ có điều, người ta không thể ngờ được rằng, nó lại bị chính cầu thủ nổi tiếng nhất đội bóng này bêu rếu công khai trên sóng truyền hình.
Ronaldo có nói xạo không? Tôi nghĩ là không. Những vấn đề đằng sau hậu trường của một trong những đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh là sự thật. Không ít lần các huyền thoại của Man Utd như Paul Scholes, Gary Nevile, Roy Kean là lên tiếng chỉ trích thái độ thi đấu tệ hại của các cầu thủ trẻ cũng như chiến thuật kém cỏi của các HLV. Nhưng nên nhớ đó là những người đang ở bên ngoài đội bóng, đánh giá trên góc độ các chuyên gia, nhà phê bình bóng đá. Còn Ronaldo, với tư cách là một cầu thủ đang thi đấu cho Man Utd, đây lại là một câu chuyện rất khác.
Một cầu thủ công khai tiết lộ chuyện hậu trường của đội bóng mình đang thi đấu đã là sai. Đằng này, siêu sao người Bồ Đào Nha còn thẳng thừng công kích đồng đội, chê bai HLV đương nhiệm, đó là một điều không thể chấp nhận được ngay cả với những cổ động yêu từng rất mến mộ tài năng của một trong những số 7 huyền thoại của đội bóng này.
>> 'Solskjaer thất bại vì không biết sử dụng Ronaldo'
Hơn nữa, nên nhớ Man Utd vẫn đang trong quá trình cải tổ, tìm cách định hình lại lối chơi, xây dựng một hệ thống ổn định sau nhiều năm rối loạn. Thế nên, chuyện chệch choạc, thiếu gắn kết, sai lầm này kia cũng là điều dễ hiểu. Thứ mà một thành viên trong đội bóng cần làm là đoạn kết, cùng nhau cải thiện từng ngày vì mục tiêu chung, chứ không phải làm mình làm mẩy, làm loạn phòng thay đồ như cái cách CR7 đang làm.
Trong lịch sử của Man Utd, không ít lần người ta chứng kiến những ngôi sao lớn bị thất sủng và phải khăn gói ra đi. Cantona nổi tiếng là cầu thủ có cái tôi rất lớn, David Beckham cũng từng là tiền vệ tài hoa nhất thế giới, nhưng họ đều không bao giờ được phép coi bản thân lớn hơn câu lạc bộ. Chính Beckham từng phải bật bãi của sân Old Trafford với cái giày được ném của Sir Alex. Những chưa bao giờ người ta thấy Cantona hay Beckham lên tiếng chỉ trích HLV, chê bai đội bóng sau khi ra đi. Đơn giản vì họ dành sự tôn trọng với nơi đã đưa tên tuổi của họ bay cao. Nhưng Ronaldo - "đứa con cưng" tại Nhà hát của những giấc mơ - đã không làm được điều đó.
Một trong những vấn đề lớn nhất với mỗi CLB nào muốn sở hữu Ronaldo đó là làm sao để dung hòa lợi ích của CLB với cái tôi quá lớn của tiền đạo này. Không ai có thể phủ nhận tài năng của CR7. Trong ngôi sao này luôn có ADN của một nhà vô địch, người luôn thích chinh phục những danh hiệu và phá những kỷ lục cá nhân của bóng đá thế giới. Chính bởi vậy, nhiều khi người ta thấy Ronaldo thi đấu vì bản thân mình hơn là vì CLB. Đội bóng giành chiến thắng, nhưng Ronaldo không thể ghi bàn thì chắc chắn anh sẽ không nán lại sân để ăn mừng với đồng đội. Đơn giản vì ngôi sao 37 tuổi luôn muốn mình là số một ở bất cứ nơi nào cầu thủ này có mặt.
>> 'Ronaldo không xứng đáng mang băng đội trưởng Bồ Đào Nha'
Và điều đó dường như đang đi ngược lại với định hướng mà Man Utd đang xây dựng ở mùa giải này. Ten Hag đến với đội bóng này với nhiệm vụ phục hưng lại một đế chế bóng đá lừng lẫy một thời. Đây chắc hẳn là chuyện không hề đơn giản bởi Man Utd đã đánh mất bản sắc của mình sau hàng thập kỷ qua. Nói cách khác, HLV người Hà Lan phải đạp đi xây lại từ đầu, phát triển hệ thống mới dựa trên những cá nhân phù hợp nhất với triết lý bóng đá của ông, chứ không thể chiều lòng một vài ngôi sao mà hy sinh cả một kế hoạch dành cho đội bóng. Và nếu nhìn trên bình diện đó, Ronaldo và Man Utd của hiện tại thật khó tìm được điểm chung để đi cùng nhau.
Man Utd của Erik Ten Hag đang có những bước đi tương đối chắc chắn tính đến hiện tại của mùa giải khi họ đang có được vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng, đứng trên cả Liverpool, Chelsea và tràn trề cơ hội đua top 4. Thế nên, dù Ronaldo có than vãn, chê bai thế nào, thì cũng chỉ càng khiến bản thân anh trở thành kẻ ích kỷ.
Sir Alex Ferguson từng có câu nói nổi tiếng, đó là: "Ở Man Utd, không cá nhân nào được phép lớn hơn đội bóng". Và khi Ten Hag đang dùng chính câu nói đó làm tôn chỉ xây dựng đội bóng của mình, đưa Man Utd trở lại đỉnh cao của mình, những điều Ronaldo nói hôm nay chẳng khác nào đặt dấu chấm hết cho tương lai của cầu thủ này ở Old Trafford. Ronaldo nói anh bị CLB phản bội, nhưng dường như chính cầu thủ này mới đang phản bội lại niềm tin mà người hâm mộ dành cho anh.
Mười hai năm trước, Ronaldo rời Nhà hát của những giấc mơ để đến Real Madrid nhằm chinh phục những ước mơ lớn hơn của bản thân. Lúc đó, tôi và nhiều cổ động viên của Man Utd đã khóc khi phải chia tay một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của đội bóng. Giờ đây, người hâm mộ đội bóng áo đỏ có lẽ cũng sắp phải chia tay CR7 thêm một lần nữa, nhưng không biết liệu có giọt nước mắt nào rơi cho một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới này không nữa?
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.