Hai cuộn thép trên xe đầu kéo chạy trên quốc lộ 51 bất ngờ đứt dây xích, rơi xuống đường khiến nhiều ôtô va chạm, giao thông hỗn loạn chiều 4/4. Đây không phải là lần đầu xảy ra tai nạn kiểu này, và không biết bao giờ mới là lần cuối.
Có dịp đi đường Nguyễn Văn Linh, Xa lộ Hà Nội, quốc lộ 1A đoạn từ Suối Tiên đi ngã tư An Sương, tôi mới hiểu trực quan thế nào là câu "ngàn cân treo sợi tóc". Những chiếc container kéo theo rơ-mooc mà trên đó là những cuộn thép hàng chục tấn nhưng được chằng chéo bởi những sợi dây xích mỏng manh. Thử tưởng tượng, chỉ cần một cú thắng gấp hoặc xe sụp ổ gà thì dây xích có thể bị đứt, những cuộn thép sẽ lăn xuống đường và đè bẹp ôtô, phương tiện khác.
Mỗi lần thấy những loại container như thế, tôi áp dụng ngay phương châm "tránh voi chẳng xấu mặt nào" nên liền tắp vào lề, dừng xe và đợi những "ông thần" này đi hẳn mới tiếp tục hành trình, dù muộn một chút cũng chẳng sao.
Nhưng đó là chuyện của cá nhân tôi tự đề phòng nhằm giữ gìn an toàn cho bản thân. Còn nhìn rộng ra, thật khó chấp nhận những chiếc container chở những cuộn thép được ràng buộc sơ sài. Nếu cuộn thép đó mà lăn trúng đám đông xe máy đang dừng chờ đèn đỏ ở một ngã tư, thì sẽ thảm khốc thế nào?
Tôi tra trên mạng, thì thấy nước ngoài họ có rơ-mooc chuyên dụng để chở những cuộn thép này, nhìn rất chắc chắn và an toàn. Vậy tại sao chúng ta không áp dụng? Các cơ quan chức năng giao thông có quá dễ dãi chăng?
Hà Tuấn
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.