HLV Jose Mourinho mới có màn khởi đầu kém nhất trong sự nghiệp cầm quân. Real ra mắt mùa giải 2012-13 bằng trận hòa Valencia 1-1 trên sân nhà, nhận thất bại đầu tiên trong trận lượt đi Siêu Cup Tây Ban Nha và kéo dài chuỗi thành tích không ngờ bằng trận thua Getafe 1-2 ở La Liga.
Vụ mua Modric với giá 33 triệu bảng hôm qua đã tạo ra dư luận xấu - cho rằng Real cắn răng chi tiền "tấn" để tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng phong độ. Tuy nhiên, giám đốc bóng đá Butragueno khẳng định hai sự kiện này không hề liên quan với nhau.
"Chúng tôi đã tiến hành thương lượng mua Modric từ lâu nhưng mãi đến giờ mới thành công. Những kết quả gần đây trên sân cỏ không ảnh hưởng gì tới quyết định trên thị trường chuyển nhượng", Butragueno nói.
Theo cựu tiền đạo một thời của Real, tân binh người Croatia là sự bổ sung tuyệt vời cho hàng công đang có dấu hiệu xuống sức sau Euro 2012. "Kền kền trắng mới ghi được 2 bàn trong 2 trận đầu La Liga - tỷ lệ thấp hơn nhiều so với thành tích mùa trước.
"Với tài năng và đẳng cấp đã được thừa nhận, Modric sẽ giúp Real ghi nhiều bàn thắng hơn", Butragueno nói. "Tôi thực sự hài lòng khi đội bóng mua được một cầu thủ như cậu ấy. Bernabeu sẽ là ngôi nhà tuyệt vời của Modric trong 5 năm tới".
Thúy An