Trận tứ kết giữa Argentina và Hà Lan là trận đấu giữa hai đối thủ có lối chơi đối nghịch nhau. Một bên lối chơi thiên về tấn công (Argentina), một bên lại chơi phòng ngự kỷ luật, sẵn sàng nhường thế trận, chờ thời cơ chuyển đổi trạng thái nhanh kết liễu đối phương (Hà Lan).
Kết quả đối đầu hai đội gần đây là trận bán kết World Cup 2014, khi hai đội có lực lượng hùng mạnh cũng minh chứng rõ điều này. Trận đấu kéo dài lê thê suốt 120 phút và chỉ phân định thắng thua sau loạt đá luân lưu.
Có một điều ngẫu nhiên, huấn luyện viên tuyển Hà Lan khi đó lại là Van Gaal và đội trưởng đội tuyển Argentina cũng là Messi. Chỉ khác một chút giờ ông Van Gaal già thêm gần chục tuổi, còn Messi có lẽ đây là World Cup thứ năm và là kỳ cuối cùng mà anh tham gia.
Nói rông nói dài như vậy để cho thấy trận tái đấu này không chỉ quyết tâm thắng thua của các cầu thủ trên sân bóng, mà còn là quyết tâm của hai con người là linh hồn quyết định lối chơi của hai đội: Van Gaal và Messi. Một người sắp sửa về hưu và người còn lại đây là World Cup cuối cùng của đời cầu thủ. Cả hai, trong sự nghiệp huấn luyện (Van Gaal) và cầu thủ (Messi), đã đạt nhiều danh hiệu cao quý ở cấp câu lạc bộ, trừ vô địch World Cup là chưa.
Do vậy mà chẳng lấy làm ngạc nhiên sau trận thắng đội tuyển Mỹ, ông Van Gaal có phát biểu đội tuyển Hà Lan có thể vô địch World Cup kỳ này. Có thể ông cao hứng hoặc có thể ông muốn khích lệ các tuyển thủ Hà Lan cho những trận đấu khó nhằn sắp tới, nhưng ẩn chứa bên trong là khát vọng rất lớn của ông và của tuyển Hà Lan. Còn Messi, khi kết thúc trận đấu với Australia, anh gần như lã người. Rõ ràng, anh đã thi đấu hết 100% sức lực của mình.
Quay trở lại trận đấu tứ kết giửa hai đội sắp tới. Với Hà Lan, sau trận thắng tuyển Mỹ, truyền thông và người hâm mộ túc cầu bàn tán về một "Hà Lan bay" đang quay trở lại.
>> Ronaldo và Messi - hai bộ mặt khi kỷ nguyên sắp tàn
Quả thật, nếu chỉ nhìn duy nhất trong trận đấu đó, đôi cánh tuyển Hà Lan bay là Dumfries và Blind đã giúp cho đội tuyển Hà Lan bay thật với 3 đường chuyền thành bàn và hai cầu thủ này mỗi người ghi một bàn. Nhưng đó là một đội tuyển Mỹ chơi quyết tâm nhưng rất hồn nhiên chớ còn đối đầu với đội tuyển Argentina đầy kinh nghiệm thì câu chuyện hoàn toàn khác.
Chúng ta nhớ lại khi tuyển Hà Lan gặp Ecuador (hoà 1-1), đôi cánh này không phát huy tác dụng gì vì Ecuador có những cầu thủ chạy cánh xuất sắc như E.Valencia (cầu thủ này ghi bàn vào lưới Hà Lan).
Còn tuyển Argentina, Messi và Di Maria ở hai biên, chắc chắn "đôi cánh" Hà Lan không dám dâng cao như trận gặp Mỹ, chưa kể phía dưới hai cầu thủ này, Fernandez, Mac Allister... cũng sẵn sàn ghi bàn. Có chăng, tuyển Hà Lan trông cậy vào khả năng gây đột biến của tiền đạo Gakpo và cầu thủ điều phối bóng xuất sắc Frankie de Jong.
Về phía đội tuyển Argentina, dàn cầu thủ chất lượng tương đối nhỉnh hơn nhưng việc quá phụ thuộc vào Messi lại là điểm yếu. Messi vừa kiến tạo, vừa lãnh trách nhiệm ghi bàn, nói không ngoa có khi anh lãnh nguyên cả team khi trận đấu bế tắc.
Cánh đối diện với anh, Di Maria, tuy mới lấy lại phong độ nhưng cũng luống tuổi, còn tiền đạo đá cao nhất, Alvares đang đầu quân cho Machester City, chơi coi còn khá, nhằm ngay Lautaro Martinez thì thôi rồi, chân gỗ không khác gì Lukaku, đồng đội của anh tại Inter Milan.
Tuy nhiên, nói gì thì nói, Argentina vẫn nhỉnh hơn Hà Lan trong giải kỳ này, một chiến thắng cho Argentina không làm nhiều người khó hiểu. Nhưng Hà Lan dưới trướng Van Gaal, một huấn luyện viên tài ba, lão luyện, Argentina không dễ dàng gì khuất phục Hà Lan.
Argentina nếu có thắng, chỉ là một bàn cách biệt tối thiểu, còn nếu hai đội kéo nhau đến loạt đá luân lưu như trận bán kết World Cup 2014, lúc đó lại là trò hên xui.
Quý Nguyễn
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.