"Tôi ở Sài Gòn từ tuổi đôi mươi, ở quê vẫn còn nhà nên có trồng vài cây mai lâu năm. Năm 2005 có người hỏi mua một cây với giá 25 triệu đồng, tôi bán tức khắc. Cây còn lại vài năm sau cũng bán với 45 triệu đồng.
Sau đó tôi trồng lại chục cây. Số cây sau này cũng gần 20 năm, ai mua tôi đều bán dù 10 triệu, 15 triệu, dù tôi chẳng thiếu thốn tiền. Cho nên, 300 triệu là quá lớn, đáng tiếc".
Bạn đọc nickname nguyenhung21065 chia sẻ kinh nghiệm trồng cây kiểng, nếu có ai hỏi mua được giá thì nên bán ngay. Đồng thời bày tỏ tiếc nuối khi cây mai hơn hai mươi năm tuổi, được hỏi mua với giá 300 triệu đồng bỗng nhiên chết khô.
Trong bài viết trước, độc giả Nguyễn Sơn kể về trường hợp cây mai hơn 25 tuổi, giá trị cao của người bác ruột bỗng nhiên khô héo rồi chết, đồng thời đưa ra lời khuyên:
"Tôi thấy nhiều người ở quê chăm chút trồng mai, trồng kiểng, có người hỏi mua với giá cao nhưng cứ lần lựa không chịu bán. Mua cây cảnh với giá cao như thế là một rủi ro vì ai biết được cây sống hay chết lúc nào. Chỉ có đại gia, người nhiều tiền mới chấp nhận bỏ ra số tiền lớn để 'chơi kiểng'.
Vì thế, nếu có người hỏi mua được giá, hãy bán ngay".
Một số độc giả cho rằng điều đáng buồn ở đây không nên quy ra tiền bạc, mà nên buồn vì cây cảnh chăm sóc mấy chục năm trời bỗng dưng không còn nữa.
Bạn đọc nickname R_Đ kể: "Nhà tôi có vài cây mai trồng chậu được gần 20 năm. Đột nhiên năm rồi cây héo úa rồi chết, không rõ nguyên nhân (tôi trồng trên sân thượng nên bỏ qua vấn đề bị ai phá).
Cảm giác buồn, sốc cực kỳ. Buồn cũng bởi thương cây, cây mình trồng, mình chăm bẵm hơn chục năm, chứ chả phải vì tiếc tiền gì cả - cây mai nó như là kỷ niệm thôi.
Người trồng cây, chơi cây sẽ hiểu cảm giác buồn khi cây mình nuôi, trồng bị bệnh, chết".
Độc giả quangdp: "Trồng cây cảnh, nuôi chim, nuôi cá đều là những vật sống chứ không như bàn ghế gỗ, tượng đá... nên rủi ro bị chết rất lớn.
Tôi từng có một bể cá đẹp, rồi đến một ngày cả đàn chết cả. Chán nên không muốn nuôi nữa, không hẳn vì tiếc tiền, tiếc công mà không muốn lại có tâm lý buồn như khi thấy đàn cá yêu quý chết mà chẳng làm gì được".
Công sức chăm sóc cây mai hàng chục năm là một thú vui thường ngày, đột nhiên một ngày có người hỏi mua với giá cao, liệu có nên chuyển từ thú vui sang 'đầu tư'?".
Độc giả trung1490 phân tích: "Ở đây bác của tác giả coi cây mai như một dạng đầu tư chứ có còn là vui nữa đâu? Và bác định giá cây mai có thể được hơn 300 triệu (dựa theo kinh nghiệm, hiểu biết, dự đoán của bác) nên không bán.
Việc đầu tư thì vốn không có đúng sai rõ ràng, cũng không chắc chắn lỗ lãi thế nào nên rất khó nói, khi bạn đứng ở thời điểm này (khi đã có kết quả) thì nói gì cũng có lý thôi.
Còn việc nuôi trồng thì luôn tồn tại rủi ro, chỉ là đã có đủ kiến thức, kinh nghiệm để phòng tránh hoặc giảm thiểu các rủi ro để tăng tỉ lệ thành công lên hay thôi chứ đây có phải là trò may rủi đâu mà nay sống mai chết như tác giả đề cập.
Nghe tác giả nói, tôi đoán có vẻ bạn cũng không trong ngành nông nghiệp, trồng trọt mà chỉ nhìn từ kết quả để đưa lời khuyên cho bác. Những lời khuyên mà không dựa trên kiến thức, đánh giá xung quanh thì rất khó để thuyết phục người khác".
Trong khi đó, độc giả hongnhungpaticusi ví von trường hợp cây mai giá trị cao đột ngột chết cũng giống như nhiều người tiếc nuối vì không bán đất trong cơn sốt:
"Trường hợp này cũng như mua nhà đất. lúc sốt đất có người trả 5 tỷ không bán, muốn neo lại chờ lên tiếp, ai dè, cơn sốt đi qua, rao bán 4 tỷ đồng cũng không ai mua nữa. Âu cũng là một bài học đáng nhớ. Lại có một trường hợp khác là khách hỏi mua giá trên trời nhưng thực ra là không mua trả cho vui thôi, chủ tưởng bở neo lại không bán và cứ căn cứ theo giá đó rồi chẳng có ai mua. Nói thật khi nào 'tiền trao cháo múc' thì mới là giá thật, người mua chưa xuống tiền thì vẫn là ảo".
Hữu Nghị tổng hợp
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.