Độc giả danng.ctu cho rằng không nên can thiệp vào chuyện gia đình người khác, dù là người thân:
"Lỗi chung của người Việt trong cách ứng xử trong gia đình là can thiệp quá nhiều vào đời sống của nhau. Khi mọi người đã có gia đình thì cách sống, cách chi tiêu của mỗi người là việc của họ. Mình chỉ nên cho lời khuyên, nếu nghe theo thì tốt, không nghe theo thì thôi, không nên đánh giá hay can thiệp quá nhiều.
Tôi cho rằng cha mẹ cần thay đổi. ít can thiệp vào cuộc sống của con cái hơn. Thay vào đó là tâm sự, chia sẻ nhiều hơn thì cuộc sống của ai cũng nhẹ nhàng".
Độc giả Vân Nguyễn chia sẻ:
"Tôi phát điên lên vì ngày nào chồng cũng gọi điện "tâm sự" với chị gái. Dịp này dịch bệnh, chị ấy cũng khuyên chồng tôi nên tranh thủ đẻ một đứa nữa đi vì đang rảnh rỗi. Tôi sợ hãi những người lớn, có gia đình riêng rồi mà suốt ngày có gì cũng gọi điện báo cáo với gia đình. Tôi ngán và stress.
Mỗi người đều tự quyết cuộc đời của gia đình nhỏ của chính mình. Sau này bạn có gia đình, bạn sẽ cảm thấy khủng khiếp như thế nào khi biết rằng, lấy chồng không phải chỉ là một mình chồng mà cả bố mẹ, ông bà, anh chị em nhà chồng. Thật đáng sợ".
Một số độc giả cho rằng khi một người trưởng thành và đã kết hôn, thì hãy để người đó tự quyết định cuộc sống của họ, người thân không có quyền can dự vào:
Hãy tôn trọng sự lựa chọn và cách sống của người khác vì mỗi người có cách nghĩ khác nhau. Nếu bạn cho rằng cách sống của bạn đúng thì có thể đưa ra lời khuyên. Nhưng đừng nên cưỡng cầu mà sinh ra bực bội khi người khác ko nghe theo. Cuộc sống luôn có những quy luật khắt khe của nó. Người ta chỉ thật sự thay đổi khi chính bản thân họ thấy mình cần phải thay đổi để phù hợp với cuộc sống mới của họ.
Một số quan điểm và suy nghĩ của bố mẹ (phụ nữ 27 tuổi lấy chồng là muộn, lo sinh con để ông bà vui ...) không luôn đúng. Việc bạn muốn chuyển về sống cùng anh chị để gắn bó hơn trong khi họ không muốn là điều bạn cần thay đổi trước tiên, tránh sức mẻ tình cảm anh em về dài lâu. Học cách tôn trọng cuộc sống của anh chị, dành thời gian cho cuộc sống của mình, như thế mới là điều nên làm trong lúc này.
Dat Nguyen
Một người khi đã kết hôn thì cuộc sống của họ do họ quyết định. Cha mẹ chỉ góp ý khuyên nhủ thôi, quyền quyết định là ở vợ chồng người con. Con cái luôn muốn tự quyết cuộc sống của mình thôi, ăn xài hay sinh con thế nào thì họ tự làm tự hưởng tự chịu, đâu bắt ai phải chịu thay mà gia đình lại ngồi ngoài trách móc. Con dâu không được lòng bên chồng phần nào cho thấy chị ấy hơi dở. Nhưng có hề gì, vợ chồng hạnh phúc, thuận thảo trong mọi quyết định, không phải hay hơn là gây gổ với nhau sao ?
Au Pham
Bản thân là phụ nữ, tôi cũng muốn được sống thẳng tính, chỉ là chưa đủ mạnh mẽ để sống như vậy thôi. Cn cái chuyện sống vui lòng, khéo xử với người khác vốn dĩ quá mệt mỏi.
Hoa nắng
>>Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.