Anh họ tôi trước đây có cơ sở buôn bán cám gạo sỉ và lẻ ở quê. Buôn bán ngay từ thời người dân chăn nuôi còn chuộng cám cho heo ăn nên anh rất phát đạt, chỉ vài năm là mua được thêm vài mảnh đất ruộng, chưa kể đất vườn và nền nhà được cha mẹ cho.
Cách đây chục năm, hai người con trai của anh lên thành phố học và làm việc. Các con bàn với anh, tuổi ba mẹ cũng già rồi nên dừng buôn bán hẳn, dọn lên thành phố sống với các con, sẵn tiện chăm sóc và đưa rước cháu đi học giúp.
Anh thấy mình tuổi già đầu óc không còn nhanh nhạy, tính toán hay lầm lẫn, cộng với việc muốn ở gần con cháu nên đã đồng ý. Anh từ giã bà con, xóm giềng lên thành phố ở, từ đó mỗi lần về quê giỗ chạp là có mác "người Sài Gòn".
Hiện giờ, nơi ở của anh và hai gia đình các con trai là một căn nhà ống ba tầng. Vợ chồng anh một tầng, hai gia đình nhỏ mỗi gia đình một tầng. Tiền mua căn nhà đó gồm tiền hùn của hai con, cộng thêm tiền vợ chồng anh cho.
Bây giờ, khi các cháu đã lớn, công việc của các con cũng thư thả hơn nên vợ chồng anh tính đường về vườn, các con cũng ủng hộ. Vợ chồng anh dọn về quê ở căn nhà cũ thì căn nhà hiện tại, hai gia đình của các con cũng muốn bán rồi chia tiền ra riêng vì không muốn chung đụng khi không có mặt ba mẹ mỗi ngày.
Ngày trước mua thì dễ, bây giờ bán lại khó. Thị trường đang đóng băng chỉ là một nguyên nhân vì có vài người hỏi mua nhưng họ đưa ra một lý do "chí mạng" để ép giá: Nhà nằm trong khu vực hễ mưa là ngập, phải lội nước bì bõm.
Sự vô lý của những căn nhà sống giá triệu USD ở Sài Gòn đã từng được đề cập nhiều lần. Theo tôi, sự vô lý đó không phải bởi vị trí quận trung tâm, nhiều tiện ích, dễ buôn bán mà vì lý do: Giá nhà 5, 6 thậm chí cả chục tỷ đồng, diện tích khoảng 100 m2 nhưng mưa là ngập, nước nổi lềnh bềnh, tràn vào nhà, đi làm về phải lội bì bõm dắt xe máy...
Mỗi khi mưa, tuyến đường qua những căn nhà này bị ngập úng, gây khó khăn và phiền toái cho cư dân. Nước tràn vào nhà làm hư hỏng các thiết bị điện tử, đồ nội thất...
Thời tiết Sài Gòn sáu tháng nắng, sáu tháng mưa. Có vài tháng vào mùa mưa cao điểm, tuần nào cũng có vài trận mưa to, ngập đường, như vậy cũng đủ phiền toái rồi. Tôi chẳng hiểu tại sao những căn nhà trong mấy khu vực hễ mưa to là ngập lại đắt như vậy?
Như Long
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.