Trong vòng đời phát triển của con người từ khi mới sinh ra đến lúc lớn, bất cứ ai cũng trải qua giai đoạn thay răng sữa sang răng vĩnh viễn. Vào ba năm đầu đời, trẻ em sẽ mọc từ từ 20 răng sữa (10 răng hàm trên và 10 răng hàm dưới). Đến độ 5-6 tuổi, các răng sữa sẽ lung lay và rụng, bởi vậy đa số trẻ con lớp Lá, lớp 1 bé nào cũng sún răng cả.
Chuyện thay răng, sún răng giai đoạn này là kỷ niệm của tuổi thơ bất cứ người nào cũng trải qua. Con tôi cũng như những đứa trẻ khác, 5 tuổi bé rụng răng, đến nay đã sún 3-4 răng. Bé vẫn vui vẻ tươi cười hồn nhiên. Tuy nhiên, những người lớn xung quanh thì không như vậy. Tôi chẳng hiểu vì lý do gì, bất cứ người lớn nào gặp con tôi, từ quen đến lạ, kể cả ông bảo vệ gác cổng chung cư 24/24 hàng ngày, câu đầu tiên của họ luôn là trêu chọc răng sún của bé.
Và dù con có cười tươi trả lời thì họ vẫn không buông tha, liên tục dùng rất nhiều câu khiếm nhã để chọc ghẹo con tôi cho đến khi chúng tôi đi khỏi. Ở đây, chẳng có một sự tôn trọng trẻ em nào, mà chỉ toàn là quấy rối tâm lý, làm cho những đứa trẻ trở nên mặc cảm, tự ti, tước mất niềm vui trong trẻo của các con.
Mỗi lần con rụng một răng, tôi thường đưa đến nha sĩ để kiểm tra. Cô nha sĩ nhẹ nhàng xem răng của bé, và động viên con rất nhiều, đồng thời cho ba mẹ biết việc thay răng – mọc răng bình thường sẽ diễn tiến ra sao, cách chăm sóc răng con trong khoảng thời gian này thế nào...?
>> 'Nhiều diễn viên Việt thích đùa cợt ngoại hình, giới tính'
Tôi mong rằng, những người lớn mỗi lần gặp bất cứ trẻ em nào đang sún răng, dù con bị sún với bất cứ lý do gì, đừng vì những thỏa mãn thói quen trêu chọc người khác mà đặt ra những câu nói soi mói, vặn vẹo. Nếu đứa trẻ đang gặp vấn đề sâu răng, sún răng, hư răng, ba mẹ sẽ đưa chúng đến gặp bác sĩ nhi để khám chữa và được tư vấn chuyên môn. Mấy câu hỏi: "Răng của con biến đâu mất rồi?", "Ăn nhiều bánh kẹo hay sao sún răng?", "Sao chưa mọc răng?"... chẳng có gì hay ho cả, chỉ quấy rối một đứa trẻ non nớt.
Ông bà ta thường dặn dò con cháu: "Chim khôn kêu tiếng rảnh rang. Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe". Câu nói này dặn dò mỗi người trong giao tiếp chuyện trò ứng xử hàng ngày cần khéo léo, lịch thiệp. Những điều mình nói ra không thể lấy lại được, bởi vậy nếu nói những thứ người nghe cảm thấy vui vẻ thì ai ai cũng quý mến. Việc châm chọc, soi mói gây nên xích mích có thể dẫn tới gây gổ, tranh cãi không đáng có chỉ vì những chuyện vụn vặt, tầm phào.
Bảo vệ trẻ em cần chú ý đến tổn thương từ thể chất đến tinh thần. Những câu nói làm tổn thương tâm lý của trẻ sẽ rất khó phục hồi, chữa trị và trở thành vết sẹo sâu theo con cả cuộc đời.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.