Nhật Bản liệu có thực sự "giấu bài" khi thắng tuyển Việt Nam 1-0 ở tứ kết Asian Cup để đá bán kết với Iran? Tôi nghĩ là không.
Thứ nhất, ở trận gặp Việt Nam, tại sao Nhật Bản lại chỉ ghi với cách biệt tối thiểu một bàn? Tôi không cho là tuyển Nhật Bản giấu bài, vì nếu ở vòng loại thắng tối thiểu thì khi bị gỡ hòa hoặc thua ngược sẽ không có cơ hội sửa sai trong các trận tiếp theo.
Với con người hiện có của tuyển Nhật, họ hoàn toàn có thể sửa sai được khi còn vòng bảng, nhưng vòng loại trực tiếp thì khác. Nhật Bản phải chơi 100% phong độ và trước đối thủ được xem là yếu thì tấn công, cầm nhiều bóng hơn sẽ là cách phòng thủ chủ động và hiệu quả so với việc lui về phòng ngự.
Nếu họ chỉ cần sơ sẩy bị Việt Nam gỡ hòa thì sẽ phải đá thêm hiệp phụ. Điều đó chẳng HLV nào muốn cầu thủ mình bị vắt kiệt sức trước một đối thủ được đánh giá yếu hơn.
Thứ hai, trong trận Iran tối qua, thực ra dù có thua 3-0 thì hai đội này vẫn cùng đẳng cấp. Nên nhớ rằng, Iran đá ở World Cup thì họ mạnh ở hàng thủ chứ không phải hàng công. 9 trận vòng loại World Cup 2018, họ chỉ thủng lưới 2 bàn.
Nhưng với việc từ đầu giải Aisan Cup năm nay, Iran luôn dành được những chiến thắng có phần hơi dễ dàng đã làm các cầu thủ phần nào đó chủ quan nên tâm thế khi gặp Nhật Bản chưa thực sự đúng đắn. Những phút đầu trận tối qua, Iran phối hợp thiếu mạch lạc, có phần vội vàng vì muốn mở tỷ số, muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.
Ngược lại, Nhật Bản giấu mình ở vòng bảng, gặp một loạt các trận đấu khó khăn ở vòng 1/16 và tứ kết giúp họ có tâm thế nhật định. Ngoài ra, sự không ngoan, tinh quái là thứ quyết định chiến thắng của Nhật Bản trước một Iran nóng nảy và đánh mất đi bản thể của chính họ.
>> Xem trang cá nhân của độc giả Akashi Hidetoshi trên VnExpress tại đây