"Sự cố ở giải marathon vô địch quốc gia cách đây ba tuần vẫn ám ảnh tôi. Đôi lúc tôi sợ xe dẫn đường khiến mình bị lạc lần nữa. Nhưng tham dự một giải thuộc hệ thống VnExpress Marathon khiến tôi an tâm hơn. Ban tổ chức hệ thống giải này thường chuẩn bị chu đáo", Nhân Tín nói sau lễ trao giải.
![Nhân Tín vui mừng sau khi cán đích đầu tiên ở cự ly 21km tại VnExpress Marathon Imperial Huế 2023. Ảnh: Đức Đồng](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2023/04/16/1-jpeg-1681632288-1681632297-3758-1681632408.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=7q68VJCbgDWBE1neizqwiQ)
Nhân Tín vui mừng sau khi cán đích đầu tiên ở cự ly 21km tại VnExpress Marathon Imperial Huế 2023. Ảnh: Đức Đồng
Trên đường chạy Huế sáng nay, Nhân Tín về nhất cự ly 21km với thành tích 1 giờ 13 phút, nhanh hơn 3 phút so với người về nhì Sầm Văn Đời - 1 tiếng 16 phút. Đây là chiến thắng thứ hai của chân chạy gốc Bình Phước trong hệ thống VnExpress Marathon, sau chiến thắng cùng cự ly tại VnExpress Marathon Amazing Halong 2022 với kết quả 1 tiếng 17 phút.
Chiến thắng thuyết phục tại Huế mang ý nghĩa giải toả tâm lý với runner sinh năm 1993. Trước đó ba tuần, anh gặp sự cố và bị huỷ kết quả ở giải vô địch quốc gia marathon tại Lai Châu. Khi ấy, Nhân Tín cũng thi 21km. Đến kilomet thứ bảy, đoạn quay đầu của cự ly 42km, xe moto dẫn anh cùng bốn VĐV khác đi nhầm đường, thay vì chạy thêm 300m để đến đúng đoạn quay đầu của cự ly 21km.
"Đến lúc về đích, tôi vẫn không biết mình bị loại. Khi xem kết quả, thấy không có tên trên hệ thống, tôi rất sốc. Nếu không có sự cố ấy, tôi đã về thứ tư. Một cảm giác tiếc nuối xen lẫn ấm ức, nhưng tôi vẫn gác lại để chuẩn bị tốt nhất cho VnExpress Marathon Imperial Huế", Nhân Tín kể lại, đồng thời cho biết đối thủ đáng ngại nhất với anh hôm nay là tuyển thủ Đào Minh Chí - tuyển thủ quốc gia về đích thứ sáu với 1 giờ 17 phút 27
Con đường tìm lại vinh quang của Nhân Tín không dễ dàng. Sau khi đăng quang tại Hạ Long năm ngoái, anh lên kế hoạch tranh tài với các hảo thủ khác ở VnExpress Marathon Marvelous Nha Trang 2022. Nhưng một sự cố khi chơi bóng chuyền khiến Nhân Tín bị gãy xương bàn chân. Sau bốn tháng bó bột, anh mới tập và thi đấu ở lại ở một giải tại Đồng Tháp cuối tháng 11/2022.
Đến VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2023, Nhân Tín đăng ký nội dung 21km và về nhì với thành tích 1 tiếng 14 phút, chỉ kém vài phần trăm giây so với người vô địch Nguyễn Đăng Khoa. Chân chạy 30 tuổi cho biết cảm thấy may mắn khi chấn thương không ảnh hưởng nhiều đến thành tích sau khi trở lại.
"Kết quả hôm nay của tôi tốt hơn các giải trước chủ yếu do đường chạy tại Huế bằng phẳng hơn và khí hậu mát mẻ hơn. Hy vọng tôi có thể cải thiện thành tích hơn nữa trong năm nay", Nhân Tín chia sẻ, đồng thời cho biết anh đặt mục tiêu tham dự các giải còn lại thuộc hệ thống VnExpress Marathon từ giờ đến hết năm 2023.
Quỳnh Chi