Thời gian gần đây, những đám cưới "đại gia" thỉnh thoảng lại xuất hiện trên mạng xã hội khiến bao người bàn tán.
Tâm điểm của những đám cưới này là số lượng vòng vàng mà nhà trai lẫn nhà gái cho đôi trẻ trong ngày vui rất nhiều, từ 10 cây vàng trở lên.
Thế nhưng, bước ra từ ánh hào quang khi cha mẹ giàu có trong câu chuyện của người khác, tôi bắt gặp những hoàn cảnh trái ngược. Đây cũng là câu chuyện của gia đình tôi, khi đứa cháu trai gọi tôi bằng chú đang gặp khó khăn vì nhà gái thách cưới hai lượng vàng.
Ở thời điểm này, hai lượng vàng tương đương 140 triệu đồng, một con số lớn với gia đình anh chị tôi, cũng như đứa cháu đi làm lương 9-10 triệu đồng một tháng.
Ngoài chuyện vàng vòng, đám cưới còn rất nhiều tiền phải chi một lúc không xuể. Tôi có thay mặt anh chị, bàn bạc với phía nhà gái xin giảm vàng cưới xuống còn một lượng, để dành tiền mặt lo việc khác.
Nhất là vàng cưới cũng thuộc về cô dâu chú rể, nhưng sẽ "chôn vốn" vào đó mãi. Hiếm ai bán vàng cưới để tiêu xài, làm ăn khi chưa lâm vào bước đường cùng. Thế nhưng nhà gái nhất quyết đòi hai lượng vì khi gả cô chị, họ cũng thách cưới hai lượng vàng.
Tôi có bàn bạc với nội bộ gia đình thì anh chị tôi khuyên cháu hoãn cưới một thời gian để xoay xở. Nhưng tôi và cháu thì nghĩ nên đáp ứng yêu cầu của nhà gái, nếu thiếu thì vay mượn đỡ từ họ hàng rồi sau này trả dần. Không biết tôi giải quyết như vậy có hợp tình, hợp lý?
Thành Kiên
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.