Nhiếp ảnh gia Domingos Peixoto tuần trước chụp ảnh một nhóm người lao tới sau xe tải chở nội tạng và xương động vật trên đường tới nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi và xà phòng ở thành phố Rio de Janeiro của Brazil.
"Có nhiều ngày tôi muốn khóc khi thấy cảnh ấy. Ngày trước, người ta đến xin xương xẩu về nuôi chó. Ngày nay, họ đến xin về để ăn", tài xế xe tải Jose Divino Santos nói, thêm rằng ông phân phát chỗ xương và nội tạng cho người nghèo ở Rio de Janeiro sau khi thu gom từ siêu thị.
![Một người đàn ông nhặt xương xẩu, thịt vụn ở Rio de Janeiro tuần trước. Ảnh: Domingos Peixoto](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2021/10/04/5184-8599-1633343909.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=hliDXPLq-CEuuODzcl1SkQ)
Một người đàn ông nhặt xương, thịt vụn ở Rio de Janeiro tuần trước. Ảnh: Domingos Peixoto.
Denise da Silva, 51 tuổi, làm nghề nhặt rác, cho biết phải nuôi 5 đứa con và 12 đứa cháu sau khi chồng qua đời. "Đã lâu lắm rồi tôi không nhìn thấy thịt, từ trước cả đại dịch. Tôi rất biết ơn vì xin được chỗ thịt vụn này", bà nói.
Những hình ảnh xuất hiện trên trang nhất báo Extra với tiêu đề "Brazil 2021: Nỗi đau của nạn đói" đã lập tức gây làn sóng phẫn nộ, trong bối cảnh khoảng 19 triệu người Brazil thiếu ăn từ khi Covid-19 bùng phát.
Tình hình còn tồi tệ hơn ở những quốc gia khác trong khu vực. Tuần trước, một trường đại học hàng đầu ở Venezuela cho hay gần 77% người dân đang trải qua cảnh đói nghèo cùng cực, tê liệt vì thiếu nhiên liệu và giá cả tăng vọt do Covid-19.
Hàng nghìn người biểu tình đã tuần hành khắp đường phố Rio de Janeiro hôm 2/10 để yêu cầu Tổng thống Jair Bolsonaro chịu trách nhiệm.
"Thật vô nhân đạo", Alex Frechette, nghệ sĩ 43 tuổi, nói trong lúc cầm theo bức tranh mình vẽ Bolsonaro cười khúc khích bên cạnh ba đứa trẻ da màu bưng bát đựng đầy xương.
Jose Manuel Ferreira Barbosa, làm nghề trang trí, sống ở vùng ngoại ô phía bắc Rio, cũng đổ lỗi cho Tổng thống Bolsonaro về cuộc khủng hoảng đói ăn ở Brazil. "Lúc này thật sự khó khăn. Một số người phải gặm xương. Có người chẳng còn gì để ăn", Barbosa nói.
"Thật đáng hổ thẹn", Rosa Maria Zavier da Silva, 53 tuổi, làm nghề bán hàng rong, cũng đồng tình với Barbosa. Bà đang chật vật để nuôi 8 đứa cháu với 27 USD trợ cấp mỗi tháng.
Trong cuộc điều trần trước quốc hội về thảm họa Covid-19 ở Brazil, thượng nghị sĩ Humberto Costa cho rằng tác phẩm của Peixoto đã phơi bày thảm kịch xã hội đang diễn ra dưới thời Tổng thống Bolsonaro. "Tỷ lệ thất nghiệp ngày càng tăng. Bất bình đẳng ngày càng lớn. Nghèo đói ngày càng nhiều. Nạn đói đã quay lại. Đây là những gì mà chính phủ bây giờ đang làm cho đất nước này", Costa chỉ trích.
![Một phụ nữ bới tìm thịt vụn trong đống xương bỏ đi ở Rio de Janeiro tuần trước. Ảnh: Domingos Peixoto](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2021/10/04/5184-1-5029-1633343909.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Wd_G7A7JNG2hHua8diOUPQ)
Một phụ nữ bới tìm thịt vụn trong đống xương bỏ đi ở Rio de Janeiro tuần trước. Ảnh: Domingos Peixoto
Peixoto cho hay bị ám ảnh về một người nhặt nội tạng đã mỉm cười khi thấy xe tải. "Ông ấy nhìn rất vui bởi biết rằng ngày hôm đó sẽ kiếm được chút thức ăn về cho gia đình. Tôi không chụp ảnh ông ấy. Đó là hình ảnh chúng tôi tận mắt nhìn thấy và nhớ mãi trong lòng", nhiếp ảnh gia nói.
Rafael Nascimento de Souza, phóng viên báo Extra, người đã viết lại câu chuyện kèm ảnh của Reixoto, cho biết đã kêu gọi một phụ nữ đừng ăn thịt bỏ đi. "Ôi, hoặc là ăn cái này hoặc là chết đói", bà đáp lời.
"Đây chính là thực tế. Nếu thực tế ấy còn không làm quý vị nổi giận, không đả động được quý vị, thì tôi không biết cái gì có thể nữa", ký giả 30 tuổi nói.
Hồng Hạnh (Theo Guardian)