Sau vụ cháy căn hộ mini thương tâm ở Hà Nội, có lẽ có rất nhiều người lo lắng và mua các thiết bị phòng cháy nổ. Gia đình tôi hiện tại cũng đang sống tại một thành phố đông đúc.
Cũng như bao gia đình khác chúng tôi cũng lo lắng vì sự việc đáng tiếc xảy ra gần đây, do chủ căn hộ cho thuê không có chuẩn bị các phương án phòng cháy chữa cháy (PCCC) nên gia đình chúng tôi cũng vội vàng mua các thiết bị như bình chữa cháy và thang dây.
Nhưng tôi thật sự thất vọng với những người bán hàng có hành vi lợi dụng và buôn bán chộp giật.
Tôi đặt hàng lúc giá bình cứu hỏa khoảng 220 nghìn đồng và thang dây khoảng hơn 1,2 triệu đồng. Hàng đã được bên sàn giao dịch xác nhận nhưng người bán, chắc muốn tăng giá nên không chịu xác nhận đơn.
Tôi đợi một ngày vẫn thấy hệ thống báo sẽ gửi hàng vào ngày tiếp theo nhưng người bán không xác nhận đơn hàng. Ngay lập tức tôi nhắn tin cho họ nhưng cũng không nhận được phản hồi, và sau đó họ huỷ đơn.
Khi tôi click vào sản phẩm thì đã hiện thông báo hết hàng nhưng vào gian hàng của họ vẫn còn sản phẩm đó. Còn hàng, nhưng giá đã tăng lên khoảng 200-400 nghìn đồng.
Hành vi này khiến tôi thấy mất lòng tin và sẽ không bao giờ mua hàng của cửa hàng đó. Tôi chấp nhận mua giá cao nếu thời điểm mua vào giỏ hàng là như thế, còn các chủ cửa hàng gian dối khi cố tình huỷ sản phẩm của khách để tăng giá bán thì rất là chộp giật.
Yan Yu
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.