Tôi là một người dân ngoại tỉnh sống ở Sài Gòn được 20 năm, nên có những chuyện tôi nhìn riết cũng thành quen. Một trong những việc tôi thấy bất hợp lý nhưng vẫn diễn ra hết năm này đến năm nọ đó là làm đường và cải tạo đường, lề đường.
Việc này không phải xảy ra ở một quận mà ở nhiều quận và qua nhiều năm. Nếu như xem cả thành phố như một ngôi nhà và việc cải tạo, nâng cấp cho thành phố ngày càng đẹp hơn là hoàn toàn hợp lý và rất đáng hoan nghênh.
Tuy nhiên, tôi thấy có những con đường đang trong tình trạng rất tốt, nhưng người ta vẫn cào lên để tráng thêm một lớp mới. Trong khi đó, có những con đường, mặc dù đã xuống cấp, có nhiều ổ gà, ổ voi nhưng lại không được cải tạo để đảm bảo an toàn giao thông và tính mạng cho những người dân lưu thông trên đó hàng ngày.
Tôi để ý thấy, các con đường chính, đường lớn thì thường được làm mới thường xuyên, trong khi các đường nhánh, đường nhỏ thì xuống cấp trầm trọng, trời mưa xuống thì như lội trên đầm lầy, khổ không kể hết nhưng vẫn không thấy ai đả động đến.
Các con đường càng xa trung tâm thì mức độ quan tâm cũng kém hẳn, mỗi lần mưa về thì người dân đều lãnh đủ, nếu tai nạn xảy ra thì mọi người chỉ tự trách mình là "xui thôi", không có cá nhân hay tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm trong những trường hợp như vậy. Phải chăng có một sự lãng phí tiền bạc, đầu tư ở đây?
Tôi mong rằng sẽ có một nhịp cầu nối giữa nguyện vọng của người dân và ban phụ trách xây dựng cơ bản, để những nơi cần cải tạo, nâng cấp thì sẽ được đầu tư, giúp cho chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng cải thiện.
Cơ sở hạ tầng phát triển đồng đều, mang lại cuộc sống an vui cho người dân, sẽ không còn phải chạy xe mà thấp thỏm lo âu vì "sập hầm" ổ gà, ổ voi. Những tai nạn thương tâm sẽ ngày càng giảm đi do những chướng ngại vật có thể xử lý được.
Kevin Vo
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.