Tôi 28 tuổi, nửa năm trước tôi quyết định nghỉ việc vì mâu thuẫn với đồng nghiệp. Trước đó, mỗi ngày đi làm tôi đều có cảm giác rất ngột ngạt ở văn phòng nhưng mất thời gian một năm dùng dằng, không cương quyết.
Sau nhiều năm cố gắng làm việc, tôi đã đạt mức thu nhập 30 triệu đồng một tháng, khi xin nghỉ việc tôi rất tiếc vì biết rằng có thể phải bắt đầu lại với mức lương 10 triệu đồng một tháng.
Trong quãng 28 năm cuộc đời, tôi sống mà chỉ biết theo đuổi các mục tiêu, tôi rất sợ khi bước ra khỏi vùng an toàn. Vì thế lúc còn đi làm, tôi rất sợ sau khi nghỉ việc thì lấy tiền đâu để duy trì sinh hoạt, cuộc sống gia đình. Nhưng môi trường làm việc độc hại tác động tiêu cực tới tinh thần nên tôi vẫn quyết định nghỉ việc.
Sau khi nghỉ việc, lần đầu tiên trong đời tôi có thời gian dành cho bản thân và đam mê. Tôi dành thời gian cho gia đình, chăm sóc chồng con và bản thân. Tôi thấy yêu đời trở lại, sống giản dị hơn và sức khỏe được cải thiện.
Tôi có thời gian đi chợ, chọn mua thực phẩm sạch, giàu dinh dưỡng để nấu ăn, giá cả lại rất rẻ so với ăn ngoài hàng quán. Tôi giảm chi phí mua sắm quần áo, giày dép, túi xách, mỹ phẩm...
>> Trung niên khó xin việc vì 'cái tôi lớn, sức ỳ cao'
Tôi có thời gian đưa đón con đi học, đi chơi, leo núi... không phải mướn bảo mẫu và giúp việc theo giờ. Chi phí sinh hoạt của gia đình giảm đáng kể nên thu nhập của chồng vẫn đủ sức gánh. Chưa kể, chồng tôi có thời gian phấn đấu tăng thu nhập. Chung quy lại, phần tiền dư ra để tiết kiệm mỗi tháng vẫn như lúc tôi đi làm, nhưng cả nhà đều vui vẻ, hạnh phúc.
Hiện giờ, tôi vẫn chưa muốn quay lại với công việc vì cảm thấy sống mà không phải giao tiếp với nhiều người là một điều thật dễ chịu.
Vũ Vũ
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.