Hết hai ngày nghỉ lễ, đâu đâu cũng thấy phản ánh các điểm du lịch xa Hà Nội như Đà Lạt, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc... đang trong tình trạng "thất thủ". Trong ba ngày nghỉ lễ thì tại Thủ đô Hà Nội, tình trạng ấy cũng xuất hiện ở khắp nơi.
Nghỉ ba ngày lễ cộng với việc mở cửa hầu hết các tụ điểm ăn - chơi khiến người Hà Nội thả lỏng hơn. Mặc dù nhiều gia đình đã đi du lịch, nhưng các điểm ăn chơi, các trung tâm thương mại, công viên, resort... ở Hà Nội vẫn đông đúc và quá tải.
Tôi đọc đoạn phỏng vấn một phụ nữ ở Hà Nội. Chị và gia đình đi trung tâm thương mại nhưng quá đông, đặt đồ ăn không dễ. Chọn lựa cả tiếng đồng hồ, chị mới tìm được một nhà hàng có bàn trống ăn mỳ ý, cơm gà sốt tiêu đen. Tuy nhiên, theo chị, giá thành vào cuối tuần và ngày lễ chỉ chạy mức giá cao, thế nhưng việc phục vụ lại rất kém.
Và có lẽ chuyện cho con đi chơi mấy ngày nghỉ lễ không còn là lựa chọn hàng đầu cho gia đình chị. Theo chị, tốt nhất ngày nghỉ lễ nên có phương án hợp lý, tránh đến những nhà hàng ăn uống ở khu trung tâm thương mại hoặc các điểm vui chơi.
Tháng 4 năm nay có hai kỳ nghỉ lễ lớn kéo dài (giỗ Tổ và 30/4), trong khi bạn bè tất bật đặt vé máy bay, hỏi nhau đi đâu chơi gì thì tôi khá bình thản. Chục năm nay, cứ tới ngày giỗ Tổ và 30/4 tôi đều ở nhà. Tôi vẫn ở nhà như mọi năm, thư giãn, đọc sách, viết văn, nấu món ăn ngon cho cả nhà cùng ăn, đi cà phê, xem phim, chơi với con, đưa con đi hiệu sách.
Kỳ nghỉ của tôi đôi khi trôi qua như một ngày bình thường, chỉ khác là ít công việc hơn và có nhiều thời gian cho bản thân và gia đình. Với tôi kỳ nghỉ là thời gian dành cho bản thân, là dịp để mình nghỉ ngơi chứ không nên rước bực bội và mệt mỏi vào người. Bản thân tôi cũng không thích nơi quá đông đúc. Du lịch là để tận hưởng không khí, hành trình khác với thường ngày.
Nếu muốn đi chơi thì xin nghỉ phép làm hoặc đi cuối tuần, nhất định không đi ngày lễ. Tôi vốn là người thích chụp ảnh, nhưng nhiều lần đi du lịch dịp lễ làm tôi thấy thất vọng vì chụp toàn người với người, không thấy cảnh đẹp ở đâu. Ngoài ra, hàng quán dịp lễ phục vụ đông người sẽ không chu đáo như ngày thường, giá cả cũng cao.
Tôi cho rằng để tránh cảnh giá cả leo thang, "chuốc bực vào mình", nên đi du lịch trước hoặc sau dịp lễ để giá cả ổn định, tiết kiệm chi phí, đảm bảo chuyến đi có trải nghiệm như mong muốn.
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.