Hôm trước, trên đường đến văn phòng, trời mưa lạnh, đường trơn nên tôi đi rất chậm, chưa đến 10 km/h.
Vậy mà, tôi vẫn "ngã cái rầm" vì hai con chó poodle từ một nhà dân trên phố lao ra đường. Tôi phanh gấp để tránh nên ngã sõng soài. Những người đi đường liền đỡ tôi đứng lên và dựng xe giúp.
Thấy đông người, cả đàn chó gần chục con lập tức lao ra theo và cùng sủa loạn cả khu phố. Một bác nhặt hộ tôi túi laptop nói: "Đàn chó này làm ngã bao người rồi".
Tôi hiểu, tôi không phải là nạn nhân đầu tiên. Rất may, do đi chậm nên tôi chỉ bị trầy xước chân tay, chiếc xe thì bị vỡ yếm, cong tay lái phải sửa mất hơn triệu đồng.
Việc nuôi thú cưng gây ảnh hưởng đến người xung quanh là thực tế đã diễn ra từ rất lâu. Còn nhớ cách đây gần 10 năm, tại chung cư tôi ở có một gia đình nuôi tới 5 con mèo tây. Mỗi khi gia đình này mở cửa và sơ ý để mèo thoát ra ngoài là cả hành lang "nồng nàn" mùi hôi của mèo.
Nỗi ám ảnh khác là tiếng ồn phát ra từ những con thú cưng. Không ít loài chó người thì nhỏ nhưng sủa với công suất của loa phóng thanh và sủa rất dai, chủ không quát nổi.
Với sức khỏe bình thường, tôi chỉ cảm thấy khá khó chịu vì khó tập trung làm việc. Tôi tự hỏi không hiểu những người già, người đau ốm, trẻ nhỏ hay phụ nữ mới sinh cần nghỉ ngơi sẽ khó chịu thế nào.
Đã từng đến Hàn Quốc, tôi biết, tại quốc gia này, gia đình, cá nhân... phát ra bất kỳ loại tiếng ồn nào quá tiêu chuẩn cho phép và bị phàn nàn là lập tức sẽ bị chính quyền xử phạt.
Còn chúng ta, việc hát karaoke hay mở nhạc nhảy Aerobic với âm lượng cao cũng được chấp nhận. Được biết, tại các nước châu Âu như: Anh, Pháp... khi đưa chó ra ngoài đi dạo, người dân luôn phải tuân thủ quy định bắt buộc là rọ mõm. Còn Hà Nội, việc bắt gặp những chú chó Husky, Pitpull nặng cả 40 kg mặt hung dữ, lưỡi thè lè ngoài đường là chuyện thường.
Vậy nên những người mắc bệnh tim hay mắt kém vô tình đi sát những con thú này lắm phen giật mình thon thót.
Tôi vốn coi chó là bạn nên kịch liệt phản đối việc ăn thịt hay đánh đập, hành hạ loài vật này. Và tôi cũng biết, trong xã hội hiện đại nhiều áp lực, nuôi thú cưng là một trong những cách hiệu quả để cân bằng cuộc sống và là sở thích đáng tôn trọng của mỗi công dân.
Nhưng ở một khía cạnh khác, những người nuôi thú cưng cũng cần nghĩ đến những người xung quanh và tôn trọng những quyền cơ bản của công dân mà trước hết là sự an toàn, không gian sống yên ổn... theo quy định của pháp luật.
Chớ nên ngụy biện rằng, nuôi thú cưng là quyền và mình là người yêu thương động vật mà làm ảnh hưởng đến người khác.
Thụy Vân
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.