Tôi đồng tình với quan điểm làm hết việc chứ không hết giờ của tác giả bài viết Tôi làm việc tới 9h đêm và được lên chức.
Khi mới tốt nghiệp và đi làm, tôi cũng rất hậm hực khi phải làm thêm giờ mà không được tính tiền tăng ca. Rồi hết giờ về nhà mà công việc phát sinh phải giải quyết, tôi cũng rất khó chịu.
Nhưng càng làm tôi càng nhận ra, muốn có thêm nhiều kinh nghiệm, muốn được tăng lương thì phải xả thân vì công việc.
Khi chuyển về công ty mới, tôi cũng không nề hà làm đến 8-9h tối mới về. Thứ bảy và chủ nhật nếu có khách hẹn tôi cũng không ngần ngại lên công ty tư vấn khách và hoàn thiện hồ sơ cho đến khi xong việc.
Kết quả tôi đã vượt chỉ tiêu đến 300% và nâng doanh số cho chi nhánh của mình lên cao nhất.
Nhờ việc dấn thân và làm việc hết mình, tôi đã gặt hái được nhiều thành quả, có thêm kinh nghiệm và sau này đã mở được công ty riêng. Khi có công ty riêng, tôi đã luôn thầm cảm ơn những ngày còn trẻ mình đã không ngại bỏ thời gian, tâm sức để học hỏi những điều mới, tiếp thu những kinh nghiệm để có được như ngày hôm nay.
Vì vậy tôi khuyên các bạn, hãy cứ dấn thân và làm việc hết mình, thành quả sẽ chờ đợi bạn ở phía sau.
Ngô Thị Thư
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.